1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ giết lái xe ôm để lấy tiền chơi game

(Dân trí) – Khi anh Trung chở Quân đến hẻm 71, đường Chế Lan Viên, Quân kêu dừng lại. Chiếc xe vừa dừng thì Quân bất ngờ rút dao kề cổ anh Trung nhằm khống chế cướp tài sản. Anh Trung chống cự, Quân cầm dao đâm một nhát thủng tim làm nạn nhân tử vong.

Nguyễn Hữu Quân (tự Tèo, SN 1989, ngụ P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM) vốn là kẻ nghiện game nên sau những lần chát trên internet, Quân quen biết với Nguyễn Thị Thanh Xuân (tự Su, SN 1994, ngụ quận 10). Cặp bài trùng này thường xuyên rủ rê nhau để chơi game trực tuyến.
 
Trong một lần hết tiền, không vào internet được, Quân rủ Xuân đi cướp tài sản để kiếm tiền tiếp tục cuộc chơi. Xuân đồng ý và rủ thêm bạn trai của mình là Trần Hoài Phương (19 tuổi, ngụ quận 12). Cả nhóm bàn bạc đối tượng mà chúng muốn cướp là phụ nữ đi ở đường vắng, những người đi xe máy vào lúc đêm khuya hoặc các bác tài xe ôm.

Sau khi đạt thỏa thuận ăn chia: Quân, Phương sẽ hưởng mỗi người 4/10, Xuân 2/10 tài sản cướp được, nhóm này đi mua găng tay, dao, ớt, chanh… để chờ thời cơ hành động.

Khoảng 12h ngày 11/5/2012, sau khi đảo qua các tuyến đường, chưa phát hiện “con mồi” nào “để xơi”. Chiều cùng ngày, Quân nghĩ phương án cướp xe ôm là khả thi nhất nên thay đổi mục tiêu. Lang thang đến đầu hẻm 371, đường Trường Chinh (thuộc quận Tân Bình), cả 3 phát hiện anh Đặng Chánh Trung (SN 1988) hành nghề xe ôm đang đậu xe trên vỉa hè đón khách. Quân tiến đến nhờ anh Trung chở đi khu công nghiệp Tân Bình với giá 30 ngàn đồng.

Nguyễn Hữu Quân tại tòa phúc thẩm
Nguyễn Hữu Quân tại tòa phúc thẩm

Khi anh Trung chở Quân đến hẻm 71, đường Chế Lan Viên, Quân kêu dừng lại. Chiếc xe vừa dừng thì Quân bất ngờ rút dao kề cổ anh Trung nhằm khống chế cướp tài sản. Anh Trung chống cự, Quân cầm dao đâm một nhát thủng tim anh Trung. Thấy nạn nhân tử vong nên Quân sợ quá bỏ chạy, gọi điện cho Phương đến đón mà không kịp lấy tài sản. Qua truy xét, Công an đã tóm gọn cả 3 ngay sau đó. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 3 đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 25/6/2013, Quân, Xuân, Phương bị TAND TPHCM đưa ra xét xử lưu động. Nguyễn Hữu Quân bị án tử hình với 2 tội danh: “giết người” và “cướp tài sản”. Trần Hoài Phương lãnh án 6 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Xuân lãnh 3 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Sau đó, Quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 26/9, TAND Tối cao tại TPHCM đã đưa vụ án ra xét xử theo đơn kháng cáo của Nguyễn Hữu Quân. Nhận thấy hành vi của Quân là hết sức man rợ, vì động cơ kiếm tiền chơi game mà đã tước đi mạng sống của người khác. Vì vậy, cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Quân.

Công Quang