1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Tử hình kẻ cướp của và giết thai phụ

(Dân trí) – Tại tòa, bị cáo tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi, xin vong linh người bị hại và gia đình tha thứ vì đã “lỡ” tay giết chết hai mẹ con mà bị cáo nói trước khi ra tay không hề biết người phụ nữ đó đang mang thai.

Sáng 10/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Phan Văn Sơn (SN 1986, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ nên Phan Văn Sơn đi tìm người quen để mượn tiền. Khi đến cuối hẻm 256 đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), Sơn nhìn thấy một dãy nhà trọ, trong dãy nhà trọ có chị Trần Thị Thơm (SN 1990, trú xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) đang ngồi trước cửa phòng số 3.

Bị cáo Phan Văn Sơn trước vành móng ngựa
Bị cáo Phan Văn Sơn trước vành móng ngựa

Khi đến đây, Sơn thấy vắng người nên nảy sinh ý định mua dao về đe dọa chị Thơm để lấy tiền trả nợ. Sau đó, Sơn chạy đến chợ Hòa Khánh mua một con dao và quay trở lại nhà trọ. Lúc này chị Thơm đang ngồi trên giường bấm điện thoại, Sơn cầm dao đi vào chĩa thẳng vào chị Thơm và nói “có tiền cho tao ít trả nợ, đừng có la tao không đâm đâu”.

Sơn vừa nói xong thì chị Thơm đứng dậy la lớn. Sợ bị phát hiện, Sơn dùng tay bịt miệng và kề dao vào cổ chị Thơm. Chị Thơm cắn vào lòng tay trái của Sơn. Bị cắn đau, Sơn dùng dao đâm 1 nhát vào vùng hông của chị Thơm. Dù bị đâm nhưng chị Thơm vẫn la nên Sơn tiếp tục dùng tay trái bịt miệng và tay phải dùng dao đâm 2 nhát vào vùng ngực chị Thơm. Bị choáng, chị Thơm gục xuống nền nhà.

Lúc này, anh Bùi Đăng Toàn (SN 1989, trú xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam) ở cùng dãy nhà trọ vừa về tới, nghe ồn ào  liền nói “Tụi bây làm gì mà ồn ào vậy”. Nghe có tiếng người, Sơn khép cánh cửa phòng trọ chị Thơm lại.

Di ảnh của chị Trần Thị Thơm và tờ sớ thờ của đứa con chị
Di ảnh của chị Trần Thị Thơm và tờ sớ thờ của đứa con chị

Sau đó, khi anh Toàn đi bộ đến phòng trọ chị Thơm. Sợ bị phát hiện, tên Sơn đã mở cửa và dùng dao đâm anh Toàn vào vùng ngực. Bị đâm bất ngờ, anh Toàn bỏ chạy nhưng Sơn chạy theo và khống chế đưa anh Toàn vào phòng trở lại. Lợi dụng sơ hở, anh Toàn vùng chạy ra ngoài và la lớn. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó chạy đến, khi thấy nhiều người đổ ra vây bắt, Sơn chĩa dao về phía người dân nói: “Tôi bị nhiễm HIV, để tôi chạy”. Nói xong Sơn lấy xe máy bỏ trốn.

 
Anh Toàn cùng Chị Thơm được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị Thơm đã tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm pháp y cho biết chị Thơm đang mang thai đứa con trong bụng khoảng 14 tuần tuổi.

Sau khi tẩu thoát, Sơn chạy xe máy đến bãi đất trống ở KCN Hòa Khánh vứt con dao xuống hố và chạy về phòng trọ của chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1975, trú tổ 14, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và nói với chị Hà là bị người khác đánh. Tiếp đến, tên Sơn đi giặt quần áo dính máu tại phòng chị Hà rồi gọi điện cho anh Lê Quốc Bảo đến lấy xe và chở về phòng của Bảo. Sau đó, Sơn cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1991, xã Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Namg) đón xe về quê ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn, Quảng Nam). Ngày hôm sau, Sơn bị Công an TP Đà Nẵng bắt.

Tại phiên tòa, khi được chủ tọa hỏi vì sao lại đi cướp của rồi giết người. Sơn trả lời do thiếu nợ nên cần tiền trả. Tòa hỏi nợ bao nhiêu, Sơn nói 3 triệu đồng. Bị cáo Sơn cũng cho biết mục đích chỉ đến đe dọa chị Thơm để lấy tiền chứ không có ý định giết người. Tòa hỏi có biết chị Thơm đang mang thai không; Sơn bảo lúc đó không biết nhưng sau này mới biết và rất hối hận.

Khi Hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo Phan Văn Sơn đã nói lời xin lỗi vong linh chị Thơm cùng cháu bé trong bụng và gia đình, chồng chưa cưới của chị Thơm. Bị cáo Sơn cũng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo còn có cơ hội làm lại cuộc đời, chuộc lại lỗi lầm.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy những hành vi của bị cáo Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, chẳng những bị cáo có ý định cướp tài sản mà còn ra tay sát hại hai mẹ con chị Thơm nên cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội.

Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Sơn 9 năm tù về hành vi cướp tài sản, tử hình về tội giết người; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Sơn là tử hình. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường gia đình bị hại trên 100 triệu đồng.

Công Bính