1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Tử hình đối tượng chém chết mẹ vợ cũ

(Dân trí) - Ngày 4/7, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại thị trấn Nho Quan. Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, Chử Văn Sơn (ở TT Nho Quan) đã dùng dao chém chết mẹ vợ cũ, làm bị thương vợ cũ và người giúp việc.

Từ sáng sớm, trụ sở UBND thị trấn Nho Quan, địa điểm xử án, đã tập trung rất đông người dân đến dự. Áo trắng kẻ, quần kaki xám và mang giày thể thao, đối tượng Chử Văn Sơn trông vẫn rất phong độ.
 
Bị cáo Chử Văn Sơn trước vành móng ngựa.
Bị cáo Chử Văn Sơn trước vành móng ngựa.

Phiên tòa bắt đầu từ 7h sáng nhưng đến 12h30 mới kết thúc. Nguyên do của sự kéo dài này một phần bởi bị cáo Chử Văn Sơn khai báo không trung thực, loanh quanh chối tội. Sơn liên tục xin tòa được trình bày và lý giải nguyên nhân dẫn đến việc mình chém chết mẹ vợ cũ, làm bị thương vợ cũ là chị Nguyễn Thị Thìn và người giúp việc là chị Hoàng Thị Hoa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ xuất phát từ việc giành lại đôi loa tại nhà chị Thìn mà Sơn đã ra tay giết người một cách dã man. Sơn vốn xuất thân là một kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp. Sau một thời gian rời bỏ thị trấn Nho Quan vào Nam làm ăn, Sơn lại trở về tay trắng và xin được tá túc ở nhà chị Thìn. Cũng vì bởi thói côn đồ, lười lao động lại ham mê cờ bạc của chồng cũ nên chị Thìn đã đuổi Sơn ra khỏi nhà. Vì lẽ đó nên Sơn uất ức và có ý định trả thù.

Khoảng 3h chiều ngày 7/3/2012, Chử Văn Sơn nhắn tin cho chị Thìn xin một đôi loa. Biết từ chối cũng chẳng được nên chị Thìn đồng ý. Trong tin nhắn hắn viết: “Mày đóng vào thùng rồi để sẵn ra phía ngoài tối tao qua chỉ việc lấy. Tao không thèm vào nhà mày nữa đâu”.

Chị Thìn sai người giúp việc của nhà mình là Hoàng Thị Hoa (24 tuổi) làm theo những chỉ dẫn của Sơn. Trong lúc làm, Hoa tỏ ra rất bức xúc cho bà chủ. Thế nên khi Sơn quay lại, Hoa đã càu nhàu với Sơn. Cho là bị Hoa xúc phạm, Sơn xồng xộc lao vào phía sau tìm chị Thìn để nói cho chị Thìn biết mà dạy lại ô sin. Lúc này, trong tay Sơn đã lăm lăm con dao phay.

Biết Sơn đến, chị Thìn đã lánh mặt trong phòng nhưng Sơn phát hiện và đạp cửa xông vào buồng trong, dùng gọng dao đập vào đầu vợ. Thấy chồng có dao, lại bị đánh bất ngờ, chị Thìn hoảng sợ và bỏ chạy ra phía ngoài.

Người giúp việc của chị Thìn thấy vậy hét lên: “Sao chú ác thế. Chú quá đáng vừa thôi”. Đang sẵn ức người giúp việc từ trước vì nhiều lần hắn đến nhà vợ cũ, Hoa tỏ thái độ coi thường, Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào người Hoa khiến Hoa xỉu luôn tại chỗ.

“Hạ” xong người giúp việc, Sơn quay ra đi tìm chị Thìn thì bắt gặp mẹ vợ cũ là bà Trần Thị Sinh (79 tuổi) đang ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa. Trong cơn điên loạn, Sơn ra tay chém ba nhát vào bà Sinh khiến bà mất rất nhiều máu và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, trong quá trình bỏ trốn, Chử Văn Sơn còn nhắn tin đe dọa những người còn lại trong gia đình nạn nhân khiến mọi người hết sức lo sợ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Chử Văn Sơn phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Mạnh Cường - Tiến Nguyên