1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tự dựng “kịch bản” bị bắt cóc để tống tiền chồng ngoại quốc

(Dân trí) - Không có tiền ăn xài và trả nợ cờ bạc, bà N. đã tự dựng chuyện bị bắt cóc, doạ giết để tống tiền người chồng mang quốc tịch Đài Loan của mình.

Chiều 3/4, công an quận 7 đang tạm giữ Hoàng Như N. (43 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà H. chính là thủ phạm đã dựng ra kịch bản bị bắt cóc, doạ giết để tống tiền ông Chiu Chih Kuan (58 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngụ tại phường Tân Quy, quận 7).

Bà N. tại cơ quan công an
Bà N. tại cơ quan công an

Do lâm vào con đường cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất nên bà H. đã quyết định dựng một kịch bản với mình là “diễn viên” chính để lừa chồng vào tròng. Theo đó, khoảng 4h sáng ngày 2/4, bà N. gọi điện thoại về cho chồng cho biết mình đang bị một nhóm người lạ mặt dùng khăn tay tẩm thuốc mê bắt cóc khi vừa xuống taxi trước nhà. Lúc tỉnh dậy, bà N. thấy mình nằm giữa nghĩa trang, bị khống chế và yêu cầu người nhà chuyển 500 triệu đồng vào một tài khoản để chuộc mạng về, nếu không sẽ thủ tiêu bà N. ngay.

Ngay khi nhận được thông báo từ vợ, ông Kuan rất hoang mang, lo lắng. Sau đó, ông này quyết định đến công an quận 7 trình báo, nhờ giúp đỡ. Nhiều cánh trinh sát được cắt cử đi đến những địa điểm khả nghi để truy tìm manh mối của bà N. Tất cả những liên lạc giữa ông Kuan và vợ mình đều được giám sát chặt chẽ. Khi ông Kuan tiếp tục nhận được thông tin hối thúc chuyển tiền vào tài khoản từ vợ mình, cơ quan công an cũng xác định được, số tài khoản mà ông Kuan được yêu cầu chuyển tiền vào là chính của bà N.

Chiều 2/4, theo chỉ dẫn của công an, ông Kuan chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản trên nhằm kéo dài thời gian, tạo sơ hở để các trinh sát phá án. Khi lực lượng công an đang tích cực điều tra thì 20h cùng ngày, bà N. trở về nhà và nói với chồng rằng lợi dụng lúc nhóm bắt cóc ăn nhậu, mất cảnh giác để bỏ trốn.

Trước sự trở về của bà N. có nhiều nghi vấn nên công an quận đã mời bà N. về làm việc. Lúc này, bà N. vẫn đang trong trạng thái mơ hồ như “phê hàng đá”. Khi tỉnh táo, bà N. đã khai nhận toàn bộ chuyện bắt cóc, doạ giết là do tự mình dàn dựng để lấy tiền của chồng nhằm chi trả cho việc ăn và nợ do thua cờ bạc.

Cơ quan công an xác định, thời điểm hiện tại, bà N. đang có những mối quan hệ xã hội phức tạp với người đồng giới.

Hiện công an quận 7 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

Trung Kiên