1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Từ chối cưới, nữ sinh bị bạn trai dùng xăng đốt?

"Vì thương bố mẹ, khi bạn trai đặt vấn đề cưới hỏi Tuyên đã từ chối nên mới xảy ra chuyện đau lòng này" - cô Trần Thị Mười tâm sự.

Như Báo Lao Động điện tử đã đưa tin, vào lúc 0h ngày ngày 24.8, người dân xóm trọ bàng hoàng nhìn thấy hai người như hai ngọn đuốc sống đang bốc cháy dữ dội tại dãy nhà trọ số 2/00/141/36 phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Danh tính của hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1987, quê Nam Định) và chị Nguyễn Thị Tuyên (SN 1991, quê ở Nhân Thịnh, Phủ Lý - Hà Nam) - là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Hải đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Hải đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Chiều 29.8, tại khoa Hồi sức cấp cứu- Viện Bỏng Quốc gia- tình trạng sức khỏe của anh Hải và chị Tuyên vẫn rất nguy kịch, đang hôn mê.

Với khuôn mặt buồn rầu, ngồi ở cuối hành lang để chăm sóc con gái, cô Trần Thị Mười (mẹ chị Tuyên) chia sẻ với phóng viên: Tuyên là con gái đầu của vợ chồng tôi, hiện Tuyên đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Hà Nội. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thời gian Tuyên đi học, tiền nong lo cho con chủ yếu là đi vay mượn.

"Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ nên dù thiếu thốn, nhưng Tuyên cũng không đòi hỏi nhiều, nó cũng chẳng đua đòi bạn bè gì cả. Lên Hà Nội được gần 4 năm, Tuyên và Hải đã gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Hai đứa yêu nhau cũng được gần 2 năm, Hải thường xuyên về nhà tôi chơi, nhìn bề ngoài trông nó (Hải - PV) cũng là một người ngoan hiền, chịu khó" - cô Mười kể.

Cô Mười đau lòng khi tâm sự với phóng viên.
Cô Mười đau lòng khi tâm sự với phóng viên.

Theo cô Mười thì Tuyên và Hải thương yêu nhau, suốt ngày quấn quýt bên nhau. Chính vì vậy mà Hải đã có ý định đi xa hơn khi đề cập đến chuyện cưới xin. Tuy nhiên Tuyên không đồng ý, bởi lẽ Tuyên vẫn đang còn học, hơn nữa Hải cũng chưa có công việc ổn định.

"Tuyên luôn nghĩ về bố mẹ và các em. Khi lấy tiền bố mẹ ăn học, Tuyên luôn nghĩ là ra trường phải giúp đỡ lại bố mẹ, nâng đỡ các em, sau đó mới tính đến chuyện chồng con, còn Hải nói là muốn ra trường thì cưới luôn. Những lúc ở bên nhau, chắc hai đứa cũng đã nói về chuyện này rồi. Tôi cũng không hiểu sao Hải suy nghĩ nông cạn, gây ra chuyện đau lòng này" - cô Mười nghẹn ngào nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lúc nhận tin con gái nhập viện, cô Mười cho biết gia đình không có tiền, phải chạy ngược chạy xuôi từ người thân đến bà con hàng xóm để lấy tiền chữa trị cho con. Nhưng thấy sức khỏe của cháu ngày càng yếu, tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi - cô Mười vừa nói vừa khóc.

"Một năm trở lại đây, bản thân tôi ốm đau thường xuyên, không làm ăn được gì mà suốt ngày nằm viện. Một phần tiền lo thuốc thang, lo cho 4 đứa con ăn học, giờ chuyện xảy ra thế này không biết gia đình tôi sẽ như thế nào" - cô Mười nói.

Một bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị, tuy nhiên tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân vẫn đang nguy kịch. Anh Hải bị bỏng 60%, phải thở bằng máy, đang suy giảm các chức năng, còn chị Tuyên thì bỏng 40%, trong đó có 20% bỏng sâu.

Ngoài bị bỏng về thân xác, chị Tuyên đang bị cú sốc về tinh thần; hiện tâm lý chị Tuyên vẫn đang hoang mang, lo lắng.

Tên nạn nhân nữ đã được thay đổi.

Theo Thủy Nguyên
Lao Động