1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Quảng Nam

Truy tìm đối tượng cướp tiền và đánh cháu bé bán vé số gãy tay

(Dân trí) - Một cháu bé 13 tuổi tranh thủ nghỉ hè đi bán vé số phụ giúp bố mẹ bị tâm thần không may bị cướp 1,2 triệu đồng và bị đánh gãy tay phải nhập viện.

Sáng 16/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Minh Sỹ - Chủ tịch xã Quế Châu huyện Quế Sơn – cho biết, cháu bé bị cướp tên Nguyễn Văn Linh (SN 2006, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Cướp tiền của cháu bé bán vé số

Cháu Linh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn

Trước đó, khoảng 12h trưa qua (15/7), cháu bé đã được một công an viên (vừa nghỉ việc) trên đường đi từ TP Tam Kỳ về nhà ở xã Quế Châu (huyện Quế Sơn) phát hiện cháu tại một rừng keo bên đường khóc lóc và kêu cứu nên đưa về xã.

Tại xã Quế Châu, cháu Linh được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Cháu được cán bộ và công an xã tìm hiểu sự việc và thông tin cho gia đình. Cán bộ xã và các mạnh thường quân đã vận động và hỗ trợ cho em khoảng gần 3 triệu đồng. Tại đây, cháu Linh có biểu hiện nôn ói và bị gãy tay phải nên được đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Sơn để cấp cứu.

Cướp tiền của cháu bé bán vé số

Các ""mạnh thường quân"" hỗ trợ cháu Linh

Vẫn chưa hoàn hồn vì bị cướp tiền và đánh gãy tay, cháu Linh vẫn còn run sợ kể lại: Tranh thủ những ngày nghỉ hè, Linh đi bán vé số phụ giúp bố mẹ bị bệnh tâm thần. Sáng qua (15/7), cháu đạp xe xuống một số quán cà phê ở xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) bán vé số.

Khoảng 10h30 cùng ngày, toàn bộ 100 tờ vé số được Linh bán hết. Khi cháu chuẩn bị đạp xe về nhà thì có một thanh niên chạy xe máy tới và mượn tờ giấy dò số. Xem xong, người này bảo rằng có người trúng 5 tờ độc đắc và dụ dỗ cháu tìm tới để được cho tiền. Nghe lời, Linh gửi chiếc xe đạp và đi theo người lạ.

Đối tượng lạ chở Linh tới rừng keo ở xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn) rồi trấn lột toàn bộ tiền bán vé số 1,2 triệu đồng. Khi Linh van xin thì bị người này cầm khúc cây lớn đánh liên tiếp từ đầu đến chân. Sau đó, đối tượng lên xe máy bỏ đi, Linh lết ra tới gần trục đường lớn thì được một người đi đường cứu giúp.

Hiện cháu Linh đang điều trị tại Khoa ngoại Trung tâm y tế Quế Sơn. Ông Nguyễn Công Phước (48 tuổi, cha Linh) đang chăm sóc cho con trai mình. Ông cho biết Linh là đứa con duy nhất của vợ chồng ông.

Bác sĩ Đinh Hữu Long - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn - cho biết, sức khỏe của Linh vẫn còn yếu vì bị gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải, toàn thân bầm tím, hiện đang được theo dõi tiếp tục.

Công an huyện Quế Sơn đã xác minh thông tin và đang tổ chức điều tra, truy tìm đối tượng này.

C.Bính