Nghệ An:

Truy tìm đạo tặc chôm 120 chỉ vàng giữa trưa

(Dân trí) - Đi qua thấy cửa hiệu vàng Sơn Hạ (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) không có người trông coi, nam thanh niên lập tức lẻn vào trộm cả khay đựng 120 chỉ vàng rồi tẩu thoát. Sự việc đã được camera an ninh của cửa hàng ghi lại...

Ngày 26/7, Đại tá Hoàng Minh Thắng - Trưởng Công an TX. Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, hiện tại, cơ quan này đang khoanh vùng đối tượng nghi vấn để điều tra vụ trộm cắp số lượng vàng lớn xảy ra trên địa bàn phường Nghi Hòa.

Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa 19/7, vợ chồng ông Nguyễn Quản Sơn (trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, chủ tiệm vàng Sơn Hạ) vào nhà ăn cơm nhưng đã quên đóng cửa tiệm vàng trước nhà. Một lúc sau, khi gia đình ăn cơm xong, vợ ông Sơn quay ra thì phát hiện đã bị mất một khay chứa 120 chỉ vàng trong tủ của cửa hiệu.
Tiệm vàng Sơn Hạ, nơi kẻ trộm lẻn vào cuỗm 120 chỉ vàng trong nháy mắt.
Tiệm vàng Sơn Hạ, nơi kẻ trộm lẻn vào "cuỗm" 120 chỉ vàng trong "nháy mắt".

Sự việc nhanh chóng được gia đình ông Sơn báo lên Công an để nhờ giúp đỡ. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Nghi Hòa, Công an thị xã Cửa Lò nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, công an xác định gia đình ông Sơn bị mất 120 chỉ vàng, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Tiến hành kiểm tra camera theo dõi của tiệm vàng, công an phát hiện, kẻ trộm là một nam thanh niên cao to, mặc áo kẻ caro. Tuy nhiên, do lúc sự việc xảy ra, ánh nắng mặt trời vô tình phản chiếu vào camera nên chỉ thấy được người mà không rõ mặt hung thủ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy