1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

TPHCM: Ghen tuông, mua 10 lít xăng phóng hỏa 2 người thương vong

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Ghen tuông vì người yêu cũ dẫn bạn trai về phòng trọ, Tú mua 10 lít xăng phóng hỏa làm một người chết, một người nguy kịch.

Ngày 8/12, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi phóng hỏa phòng trọ làm 2 người thương vong.

TPHCM: Ghen tuông, mua 10 lít xăng phóng hỏa 2 người thương vong - 1

Điều tra viên làm việc với nghi phạm Trần Dương Tú (Ảnh: Công an TPHCM).

Nạn nhân tử vong là chị D.T.H. (22 tuổi, quê Bình Phước), người bị bỏng 98% là anh Đ.T.X. (30 tuổi, quê Bình Thuận).

Qua đấu tranh khai thác, Tú khai có quan hệ tình cảm với chị H. và cả hai thuê phòng trọ tại căn nhà 4 tầng trên đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) sống chung như vợ chồng.

Quá trình sống chung, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Cách đây 3 ngày, Tú dọn ra ngoài ở, còn chị H. vẫn sinh sống tại phòng trọ.

Tối 7/12, Tú về phòng trọ tìm chị H. thì phát hiện chị này dẫn bạn trai là anh X. về phòng trọ nên nổi máu ghen tuông.

Do vẫn còn chìa khóa phòng trọ nên khi chị H. cùng anh X. ra ngoài, Tú mang 10 lít xăng vào nấp ở nhà vệ sinh chung tại tầng một.

TPHCM: Ghen tuông, mua 10 lít xăng phóng hỏa 2 người thương vong - 2

Nghi phạm Tú tại phòng trọ xảy ra vụ phóng hỏa (Ảnh: Công an TPHCM).

Rạng sáng 8/12, chị H. cùng anh X. quay về phòng trọ. Lúc này, Tú đem xăng vào phòng trọ, tạt vào người cả hai rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Tú bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận 12 đã triển khai lực lượng chữa cháy, đồng thời đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng chị H. không qua khỏi, anh X. nguy kịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Tú là nghi phạm nên lần theo dấu vết, bắt giữ.