1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thầy giáo đi buôn lậu đầu thú sau 1/4 thế kỷ trốn truy nã

(Dân trí) - Khi chiếc tàu chở đầy ti vi không giấy tờ bị Công an Hải Phòng bắt giữ, Đào Quang Vinh xin nghỉ hưu non rồi nhanh chân bỏ trốn. Gần 1/4 thế kỷ sống trong cảnh chạy trốn, được các trinh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An vận động, Vinh quyết định đầu thú.

Ngày 7/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa vận động thành công Đào Quang Vinh (SN 1952, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ra đầu thú. Sau khi hoàn tất hồ sơ tiếp nhận người đầu thú, PC52 đã bàn giao cho Công an tỉnh Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Đào Quang Vinh là đối tượng bị truy nã từ 24 năm trước về tội “Buôn lậu qua biên giới”. Thời điểm đó, Vinh đang là giáo viên một trường học ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Sau gần 1/4 thế kỷ chạy trốn, Đào Quang Vinh quyết định ra đầu thú mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật
Sau gần 1/4 thế kỷ chạy trốn, Đào Quang Vinh quyết định ra đầu thú mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật

“Theo thông tin trong hồ sơ thì năm 1994 Đào Quang Vinh tham gia một đường dây buôn lậu đồ điện tử, chủ yếu là ti vi từ bằng đường biển. Sau đó, hàng sẽ được tập kết ở Hải Phòng trước khi được đưa sâu vào nội địa. Khi tàu vừa cập Hải Phòng thì bị cảnh sát ở đây bắt giữ. Thời điểm đó, Vinh không đi áp tải hàng. Bởi vậy, nghe tin hàng bị giữ, đánh hơi được việc mình sẽ bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ nên Vinh xin nghỉ hưu sớm. Sau khi lấy được hơn 3 triệu tiền hưu non, Vinh biến mất khỏi địa phương”, Trung tá Nguyễn Quốc Huy (Đội truy tìm, PC52) thông tin.

Năm 1994, Công an Hải Phòng ra quyết định truy nã Đào Quang Vinh về tội “Buôn lậu qua biên giới” và tổ chức truy bắt nhưng không có kết quả. Đào Quang Vinh bỏ trốn khỏi địa phương, để lại vợ con nhưng vợ con Vinh cũng không có tin tức gì về chồng, cha mình.

Năm 2010, Công an Hải Phòng có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp, hỗ trợ truy bắt Đào Quang Vinh. Vinh vốn quê ở Hà Tĩnh, lấy vợ rồi sang Nghệ An “ở rể’, làm việc. Bởi vậy việc xác minh các mối quan hệ của Vinh cũng không hề dễ dàng. Năm 2006, người vợ của Vinh qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Sau biến cố này, hành tung của Vinh bắt đầu hé lộ.

“Sau nhiều lần tìm đến nhà Đào Quang Vinh ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu chúng tôi cũng lần ra manh mối về đối tượng. Theo thông tin từ người thân bên vợ Vinh cung cấp thì đối tượng đang sinh sống ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trinh sát truy nã nhiều lần vào đây nhưng không dò ra tung tích, cũng có thể Vinh nhanh hơn chúng tôi một bước, đã kịp rời đi trước khi lực lượng truy nã tìm tới”, Trung tá Huy cho biết thêm.

Gần đây, nguồn tin cho biết, sau khi vợ qua đời, Vinh sống như vợ chồng với một nữ giáo viên ở TP Vũng Tàu. Vinh giấu biệt thân phận thật của mình. Hai “vợ chồng” có một dãy nhà trọ cho thuê, thường ngày Vinh rất ít khi ra ngoài mà ở nhà phụ vợ quản lý dãy nhà trọ. Với hàng xóm xung quanh, Vinh luôn tỏ ra là người đàn ông đạo mạo, chỉn chu.

Không muốn kinh động đến cuộc sống người vợ hờ của Vinh và những người hàng xóm, trinh sát truy tìm cách tiếp cận người đàn ông này với tư cách là đồng hương đến thăm. Những cuộc “thăm hỏi” của các đồng hương đã tác động mạnh mẽ tới kẻ đã có gần 1/4 thế kỷ sống trong cảnh chạy trốn.

Sau mấy đêm trằn trọc, Vinh quyết định thú nhận với vợ về thân phận của mình và cho biết sẽ trở về đầu thú, kết thúc cuộc sống thấp thỏm lo âu của một kẻ bị truy nã. Vợ Vinh sau khi nghe chồng thú nhận đã rất sốc nhưng chính chị đã động viên chồng mạnh mẽ đối diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 5/7, Đào Quang Vinh trở về Nghệ An và đến Phòng PC52 Công an Nghệ An đầu thú. “Tại PC52, Đào Quang Vinh chia sẻ chặng đường hơn 1.000 cây số từ Vũng Tàu về Nghệ An thực ra không quá xa như ông ta nghĩ bởi khi quyết định trở về người đàn ông này đã xác định được tâm lý và sẵn sàng đón nhận hình phạt của pháp luật.

Vinh tâm sự, trở về khi tóc đã có sợi bạc nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Vinh bảo giá như có đủ dũng khí và sáng suốt để về đầu thú sớm hơn thì suốt 24 năm qua không phải sống thấp thỏm lo âu, đêm đêm giật mình tỉnh giấc mà mồ hôi ướt đẫm trán. Người đàn ông này hi vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật để được trở về, hưởng niềm vui bình dị bên các cháu của mình khi tuổi xế chiều”, Trung tá Nguyễn Quốc Huy cho biết.

Hoàng Lam