1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Thầy giáo bảo kê, đưa côn đồ truy sát dân

(Dân trí) – Quá bực tức vì bị người dân phản đối việc hút cát, Lê Hoài Nam, giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng (thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang) đã gọi thêm côn đồ mang theo ông tuýp nước, súng ầm ầm kéo vào làng truy sát những người dân phản đối.

Dù sự việc xảy ra đã một tuần nhưng cả thôn Hương Đại, xã Đức Hương (Vũ Quang, Hà Tĩnh) vẫn chưa thoát khỏi cảnh bàng hoàng, hoảng sợ.

Thầy giáo đi "bảo kê"

Theo những lời kể của những người dân thôn Hương Đại cho biết, ngày 10/2, C.ty TNHH Quyết Thắng (địa chỉ đóng ở huyện Vũ Quang) tiến hành đưa sà lan đến khu vực bến ông Kiểu trên con sông Ngàn Trươi (thuộc thôn Hương Đại) để hút cát. Đến ngày 12/2, chính quyền xã Đức Hương đã tiến hành cuộc họp dân với thôn Hương Đại để nói về việc Công ty này sẽ tiến hành khai thác cát ở thôn Hương Đại nhưng những người dân nơi đây không đồng ý và đồng loạt đứng dậy ra về.

Người dân bàng hoàng kể lại sự việc tối ngày 15/2 với PV
Người dân bàng hoàng kể lại sự việc tối ngày 15/2 với PV

“Dọc 2 bên bờ sông đoạn chạy qua thôn chúng tôi đã bị sát lở nghiêm trọng. Hàng năm, hàng trăm m2 đất sản xuất bị cuốn theo dòng nước. Nếu để công ty này tiến hành hút cát thì toàn bộ đất sản xuất của thôn sẽ lở cuốn theo dòng nước. Dân chúng tôi ở đây sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, không có đất thì sống bằng chi đây” - chị Nguyễn Thị Cát bức xúc.

Ông Lê Bá Đương (SN 1946, thôn Hương Đại) cũng cho biết: “Từ thời cha ông cho đến bây giờ, dân chúng tôi tuyệt đối phản đối việc khai thác cát ở đây, người dân ra sức bảo vệ, ai mua cũng không bán. Vì nếu khai hút cát ở đây, đất đai của dân sẽ bị trôi hết. Đất không có để cày, nhà không có mà ở thì dân sẽ chết”.

Người dân chỉ nơi C.ty TNHH Quyết Thắng hút cát
Người dân chỉ nơi C.ty TNHH Quyết Thắng hút cát

Sự việc càng trở nên căng thẳng và phức tạp khi đến chiều 15/2, phía công ty này lại đưa nhiều máy móc đến để hút cát. Trước sự việc đó, hàng trăm người dân thôn Hương Đại đã tập trung tại bến sông Ông Kiểu để phản đối công ty này hút cát. Lúc đó, giữa người dân và những người trên sà lan hút cát đã có lời qua tiếng lại.

Lúc này, Lê Hoài Nam, Giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng có mặt trên bến cát ra sức dùng những lời lẽ mang tính côn đồ để hăm dọa, thách thức người dân.

“Lúc chúng tôi đang phản đối việc hút cát thì Nam xuất hiện. Nam liền chỉ tay vào cái sà lan và nói: “Sà lan của tau đó, thằng nào dám cản trở tau chém chết”. Rồi sau đó Nam rút điện thoại ra chụp ảnh một số thanh niên, người dân rồi hăm dọa: “Cả làng bây coi chừng đó” - anh Nguyễn Tuấn Anh kể lại.

Được biết, Nam là cháu ruột của ông Lộc, Giám đốc C.ty TNHH Quyết Thắng, đơn vị đang khai thác cát ở thôn Hương Đại.

Truy sát người dân

Sau một hồi lời qua tiếng lại, người dân cũng như chiếc sà lan đã rút về. Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó, tối ngày hôm đó, Nam đã gọi thêm nhiều thanh niên lạ mặt mang theo ống tuýp nước, súng ầm ầm kéo đến thôn tìm những người phản đối để “nói chuyện”.

Lần đầu vào khoảng 18h, Nam cùng một số thanh niên lạ mặt xuất hiện tại thôn Hương Đại, sau một hồi lượn lờ thì rút lui. Tiếp đến, khoảng 21h, Nam cùng với 8 thanh niên đi trên 4 chiếc xe máy rầm rầm kéo đến thôn Hương Đại. Lúc đến đầu ngõ thì nhóm của Nam gặp anh Nguyễn Cường An đi chơi về. Thấy An, Nam hô lên: “Cái thằng lúc chiều đây rồi” rồi rút ống tuýp đuổi đánh. Thấy có đông người lại có ống tuýp nên An đã bỏ chạy ra đồng. "Nam hô đồng bọn đuổi theo em. Rất may, họ không thông thạo địa hình nên em đã trốn được. Nếu không chạy kịp em đã bị đánh chết”, An chưa hết bàng hoàng kể lại.

Trong khi đang truy tìm An, thì nhóm của Nam lại bắt gặp anh Anh đi chơi về. Nam liền hỏi: “Có phải khi chiều mày phản đối tàu hút cát không?". Anh trả lời không, Nam liền đưa điện thoại ra để kiểm tra hình ảnh. Lợi dụng lúc Nam đang xem điện thoại, Anh đã chạy thoát. Tuy nhiên Anh vẫn bị đánh một cái vào đầu gây vết thương nhẹ.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 2h sáng, Nam đánh chiếc xe ôtô 16 chỗ cùng với khoảng 10 thanh niên lạ mặt. Nhóm người này đã vây nhà ông Thành để truy tìm anh Tuấn, nhưng sau khi không thấy thì bỏ ra về.

Anh Nguyễn Anh Tuấn bàng hoàng kể lại: “Buổi tối có mấy số điện thoại lạ gọi đến hăm dọa như “Mày có tin tau đốt cả nhà mày không”. Đến 2h sáng, em thấy có đèn của xe ôtô, mở cửa ngó ra ngoài thì thấy chiếc xe 16 chổ dừng trước cổng rồi 3, 4 người cầm ống tuýp bước xuống. Lúc đó, em chỉ kịp gọi bố mẹ dậy rồi trốn ra cửa sau chạy thoát”.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Công an viên thôn Hương Đại cho biết: “Sự việc trên là có thật. Nam đã kéo theo nhiều thanh niên lạ mặt cùng với hung khí vào làng mấy lần để tìm người truy sát. Nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do người dân phản đối việc C.ty TNHH Quyết Thắng khai thác cát ở thôn”.

Cũng theo ông Thuận thì từ trước đến giờ người dân nơi đây không cho bất kỳ ai lấy cát, kể cả mua cũng không bán vì sợ sạt lở, sợ mất đất sản xuất.

Thanh minh về hành động của mình, anh Lê Hoài Nam nói, đó chỉ muốn nói chuyện phải trái: “Việc tôi cùng một số thanh niên là để nói chuyện và cũng chỉ để hăm dọa chứ không truy sát. Việc tôi mang ông tuýp nước là để phòng vệ. Và tôi chỉ dùng tuýp nước “gõ” vào đầu chứ không đuổi đánh như người ta nói”.

Ông 
Ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Đức Hương cho biết đã yêu cầu công ty tạm dừng khai thác, chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Đức Hương cho biết: Cty TNHH Quyết Thắng được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép cho phép khai thác cát ở bãi bồi thôn Hương Đại. Trong giấy phép cũng ghi rõ là trước khi khai thác phía công ty phải tiến hành cắm mốc, làm kè để chống sạt lở nhưng phía công ty chưa làm được. Và hiện vị trí hút cát mà công ty này đang hút cũng sai so với giấy phép”.

Về phía Cty TNHH Quyết Thắng, chúng tôi yêu cầu tạm dừng khai thác, chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền. Thầy Nam là người nhà ông Lộc, trú ở xã Đức Bồng. Chúng tôi đã đề nghị CA huyện làm rõ hành vi gây rối của Nam và một số đối tượng để xử lý” - ông Lợi cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Xuân Sinh – Văn Dũng