1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Thanh Hoá: Án tử hình cho kẻ hạ sát "tình địch"

(Dân trí) - Khuyến gian díu với Thơm rồi cùng nhau bàn mưu hạ sát người chồng bao năm chung sống của Thơm. Với tội danh trên, kẻ giết người đã phải lĩnh mức án tử hình, còn cô vợ trăng hoa nhận mức án 20 năm tù giam.

 
Theo hồ sơ vụ án, Bùi Hữu Khuyến (SN 1971), trú tại thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình làm nghề lái xe chở hàng vào chợ Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và có quen biết với anh Lê Mạnh Hà (SN 1975) cùng vợ là Nguyễn Thị Thơm (SN 1978), trú tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá).
 
Sau một thời gian quen biết, Khuyến đã chiếm được cảm tình với vợ chồng anh Hà, đặc biệt là với cô vợ trẻ Nguyễn Thị Thơm. Anh Hà vốn hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nên không biết vợ mình đã qua lại với Khuyến. Nhiều lần Thơm kiếm cớ dối chồng lên thành phố lấy hàng, nhưng thực ra là hẹn gã người tình thuê nhà nghỉ để mở cuộc “mây mưa”.
 
Thanh Hoá: Án tử hình cho kẻ hạ sát "tình địch" - 1
Bùi Hữu Khuyến trước vành móng ngựa

Một thời gian sau, anh Hà phát hiện nhưng nghĩ tình vợ chồng nên đã khuyên can và bỏ qua cho vợ. Thơm không hề đoái hoài đến lời khuyên can của chồng. Không những thế, Thơm cùng với người tình lên kế hoạch hạ sát anh Hà để được ở bên nhau.

Đến ngày 18/11/2009, Khuyến điện thoại cho Thơm báo sẽ vào Thanh Hoá để thực hiện âm mưu hạ sát anh Hà. Đôi tình nhân đã mua sim điện thoại di động mới để liên lạc cho khỏi bị lộ. Đêm 19/11/2009, Khuyến đi xe máy từ Lương Sơn, Hòa Bình vào Thanh Hóa theo đường Hồ Chí Minh, đến điểm rẽ sang Quốc lộ 1A, gần ngã ba thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hóa, Khuyến dừng lại đón đường chờ anh Hà.

Để dụ chồng đến điểm mà Khuyến đang phục sẵn, Thơm vờ kêu mệt và bảo anh Hà lên thành phố lấy hàng về cho thị bán. Anh Hà vốn thật thà và thương vợ nên không hề nghi ngờ gì, khi anh Hà vừa ra khỏi nhà, Thơm đã gọi điện báo ngay cho Khuyến biết lộ trình của anh Hà.

Khi anh Hà đi đến Quốc lộ 10, thuộc địa phận thôn Mỹ Đà, xã Hoàng Minh, huyện Hoằng Hoá, Khuyến bám theo sau rồi dùng xe máy ép xe anh Hà vào lề đường, sau đó y cầm thanh sắt đã thủ sẵn đánh liên tiếp vào đầu làm nạn nhân gục chết ngay tại chỗ.

Xong việc, Khuyến báo tin cho tình nhân biết và tháo sim vứt xuống sông rồi lên xe trở về Hòa Bình. Còn Thơm cũng đã phi tang chiếc sim điện thoại đi, rồi ra vẻ đau khổ trước cái chết của chồng.

Tuy nhiên, với bản chất trăng hoa, nên chỉ vài ngày sau đám tang chồng, Thơm và Khuyến lại lén lút hẹn hò nhau. Ngay lập tức chúng đã lọt vào tầm ngắm của Cơ quan CSĐT. Đôi tình nhân nhanh chóng bị bắt giữ. Tại Cơ quan CSĐT, chúng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 30/9, TAND Tối cao đã tiến hành xử phiên phúc thẩm tại Thanh Hóa, và tuyên phạt y án tử hình đối với bị cáo Bùi Hữu Khuyến, (SN 1971) ở Lương Sơn, Hòa Bình về tội giết người. Còn Nguyễn Thị Thơm tiếp tục thi hành mức án 20 năm tù giam theo bản án sơ thẩm vì không kháng cáo.

Duy Tuyên