1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Tên cướp quái đản, thích… không mặc quần khi gây án

(Dân trí) - Mỗi khi thực hiện hành vi trộm cướp, Trọng đều luôn trong trạng thái cởi truồng, dùng dao đe dọa buộc các nữ sinh phải nhìn “của quý” của mình trước khi lấy tài sản.

Chiều 26/11, thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó trưởng công an TP Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận cơ quan này đã bắt khẩn cấp Đỗ Mạnh Trọng (22 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đỗ Mạnh Trọng và tang vật

Đỗ Mạnh Trọng và tang vật (ảnh: An ninh thủ đô)

Theo cơ quan công an, từ giữa tháng 9/2013 đến nay, hàng ngày Đỗ Mạnh Trọng đi rình mò, theo dõi các khu phòng trọ của các nữ sinh viên ở TP Quy Nhơn để xác định có bao nhiêu nữ sinh, có những tài sản gì.

Sau đó chờ đến đêm khuya hoặc rạng sáng, Trọng sẽ đột nhập vào các phòng trọ này để trộm tài sản. “Tuyệt chiêu” của Trọng là mỗi khi thực hiện hành vi trộm cướp đều luôn trong trạng thái cởi truồng, chỉ mặc một cái áo thun và dùng dao đe dọa buộc các nữ sinh phải nhìn “của quý” của mình trước khi lấy tài sản.

Trước khi bị bắt, Trọng đã giở trò với hai phòng trọ nữ sinh, cướp hai điện thoại di động và làm bị thương một nữ sinh.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Khuất Hậu