Tài xế bán nhẫn vợ tặng rồi bịa chuyện bị cướp ở Lâm Đồng

Minh Hậu

(Dân trí) - Tài xế khai nhận, anh được vợ mua cho chiếc nhẫn, nhưng vì nợ nần, anh ta đem bán trả nợ. Sợ vợ buồn, người này bịa chuyện bị 3 hành khách dùng kim tiêm đe doạ, cướp tài sản.

Ngày 23/7, Công an xã Đức Lập, Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý N.N.A. (28 tuổi, trú tại xã Đức Lập) về hành vi khai báo thông tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, anh A. là tài xế taxi tại địa bàn. Vào 11h ngày 17/7, anh A. đến Công an xã Đức Lập trình báo việc anh chở 3 vị khách đến khu vực rẫy ở Bon Jun Juh (xã Đức Lập) thì bị 3 người này dùng kim tiêm đe dọa, khống chế, cướp tài sản.

Anh A. khai báo bị nhóm hành khách cướp mất 2,1 triệu đồng, nhẫn vàng trị giá 8 triệu đồng.

Tài xế bán nhẫn vợ tặng rồi bịa chuyện bị cướp ở Lâm Đồng - 1

Công an làm việc với tài xế N.N.A. (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Nhận tin báo, Công an xã Đức Lập vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra. Tuy nhiên, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, lực lượng chức năng phát hiện người này trình báo tin cướp không đúng sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế N.N.A. khai nhận, anh được vợ mua tặng chiếc nhẫn, nhưng vì nợ nần nên anh đã mang bán để trả nợ. Vì sợ vợ buồn, anh A. dựng chuyện bị cướp, dựng hiện trường giả rồi trình báo cơ quan công an.