1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích

(Dân trí) - Để xe trong khu dân cư, cổng trường học, siêu thị, khu công nghiệp…, nhiều khổ chủ đã bị kẻ gian đập kính xe trộm tài sản. Mới đây chỉ trong một đêm, 4 chiếc xe ô tô đã bị đập kính lấy mất tài sản.

Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích - 1

Một xe ô tô bị kẻ gian đập bể kính.

Đêm 16/7, kẻ gian đã đến khu dân cư mới tại phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) đập cửa kính 4 xe ô tô để trộm cắp tài sản. Có 2 xe để tài sản (tiền mặt và 1 máy tính xách tay) bên trong đã bị lấy mất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xung quanh để truy tìm đối tượng gây ra vụ việc.

Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích - 2

Tài sản bên trong xe bị lấy mất.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận định, thời gian đối tượng thực hiện hành vi phạm tội từ 2h đến 5h sáng. Đồng thời, công an cảnh báo người dân có ôtô đậu đỗ nơi công cộng vào ban đêm cảnh giác.

Trước đó, chiều 29/6, anh Lê Quang T. (ngụ Bình Dương), điều khiển xe ô tô chở vợ và 2 con đến một ngân hàng trên quốc lộ 13 (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) rút 900 triệu đồng để xử lý công việc.

Rút tiền xong, anh T. để bọc tiền ở vị trí để chân bên ghế phụ rồi tiếp tục chở vợ con đến trường mầm non Tín Vọng Ái (khu phố 3 phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) thì dừng xe trước cổng tường để vào xin nhập học cho con. Tuy nhiên, số tiền 900 triệu đồng anh T. vẫn để ở  xe và khoá cửa cẩn thận.

Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích - 3

Khu vực anh T. đậu xe và bị kẻ gian đập kính trộm tài sản.

Khoảng 17h45 chiều cùng ngày, vợ chồng anh T. làm thủ tục xin nhập học cho con xong trở ra xe thì tá hỏa phát hiện kính bên ghế phụ bị đập bể, bọc tiền 900 triệu đồng mới rút từ ngân hàng đã “bốc hơi” mất. 

Từ hình ảnh camera thu thập được cho thấy, thời điểm anh T. dừng xe vào trường xin học cho con, khu vực này có mưa lớn. Trong khoảng thời gian này cũng xuất hiện một đối tượng nghi vấn mặc áo mưa ra tay thực hiện hành vi đập kính lấy cắp tài sản. 

Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích - 4

Chiếc xe của anh T. bị kẻ gian đập bể kính bên phụ, trộm 900 triệu đồng để bên trong.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương từng xảy ra nhiều vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản. Các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Có vụ đối tượng trộm cắp táo tợn đập kính ô tô trước phòng công chứng, trong nhà hàng. Chủ nhân báo số tiền mất trộm lên đến cả tỷ đồng.

Không chỉ nhắm vào “con mồi” là những chiếc ô tô đậu trước quán ăn, ngay cả “xế hộp” để gần cơ quan chức năng cũng bị trộm.

Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích - 5
Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích - 6

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường một vụ đập kính ô tô trộm tài sản.

Từ nhiều vụ đập kính ô tô trộm tài sản, cơ quan chức năng nhận định, nhóm đối tượng gây án có thể từ 2 đối tượng trở lên. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bọn chúng thường đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, hành động rất nhanh, liều lĩnh, manh động, nhắm vào các xe có tài sản như ba lô, túi xách, máy tính, điện thoại... nhằm mục đích lấy cắp tài sản.

Thời gian đối tượng gây án thường là đầu giờ buổi sáng từ 7h – 7h30, giờ nghỉ trưa 11h – 13h30 và đặc biệt là vào khoảng từ 16h – 21h.

Tài sản để lại ô tô - “miếng mồi ngon” của đạo chích - 7

Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương từng tuyên truyền đến tài xế để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm chuyên đập kính xe ô tô trộm tài sản.

Ngoài việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương còn thường xuyên tuyên truyền để người dân cảnh giác trước hành vi, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp tài sản hiện nay; đồng thời khuyến cáo mọi người không để lại tài sản có giá trị lớn khi rời khỏi phương tiện lúc đậu, đỗ nơi công cộng. Nếu buộc phải để tài sản lại xe, phải cất giữ trong cốp hoặc nơi kín đáo, chắc chắn.

Trung Kiên