1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sự giả tạo đáng sợ của kẻ giết nữ sinh lớp 12

(Dân trí) - Sau khi bị Hằng đòi chia tay, Quý nhẫn tâm ra tay giết hại bạn gái dã man với 12 nhát dao và giấu xác vào bụi cây tại ngọn núi phía sau vườn quốc gia Pù Mát. Sau đó, Quý còn lên mạng xã hội đánh lạc hướng dư luận và mong mọi người tìm giúp bạn gái.


Chân dung bị can Phạm Văn Quý. Ảnh: Facebook cá nhân

Chân dung bị can Phạm Văn Quý. Ảnh: Facebook cá nhân

Sát nhân “máu lạnh”

Trưa ngày 29/11, Quý tới nhà của người yêu mình là Phạm Thị Hằng (17 tuổi, trú xã Bông Khê, huyện Con Cuông) chơi và xin phép gia đình chở Hằng đi xuống huyện Anh Sơn (Nghệ An) chơi, mua đồ cho người yêu.

Đến khuya cùng ngày không thấy Hằng về, gia đình mới lo lắng đi tìm và hỏi thông tin về Hằng nhưng không có kết quả. Sau đó, nạn nhân được phát hiện trên đỉnh núi sau 3 ngày tìm kiếm.

hs

Xác của nạn nhân được tìm thấy trên đỉnh núi Pù Mát.

Ngày 30/11, người thân tìm gặp Quý để hỏi thông tin về con gái thì được Quý cho biết đã chở Hằng về đến cổng nhà từ lúc rạng sáng ngày 30/11. Khi trên đường từ nhà Hằng về nhà mình, Quý bị một nhóm người đánh bị thương, phải nhập viện cấp cứu nên không để ý đến Hằng.

Tối 1/12, Hằng được phát hiện đã tử vong với nhiều vết đâm trên người ở một ngọn núi thuộc Vườn quốc gia Pù Mát. “Thi thể Hằng có 12 vết đâm bằng dao, trong đó có 1 nhát ở tim”, theo thượng tá Nguyễn Hải Đăng – Trưởng công an huyện Con Cuông cho biết: “Quý khai do bị người yêu đòi chia tay nên ra tay sát hại Hằng. Quý sau đó có ý định tự tử nhưng bất thành”.

Cũng theo thượng tá Đăng, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú huyện Con Cuông) về hành vi giết người.

Người thân khóc tiễn đưa nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.

Giết bạn gái rồi lên mạng xã hội đánh lạc hướng

Trong thời gian Hằng mất tích, Quý lên Facebook đăng những dòng tâm trạng như: "Em ở đâu về đi, mẹ lo. Về đi...". Hai giờ sau, anh ta tiếp tục viết: "Ai biết Hằng ở đâu thì gọi vào số này giúp...".

Hôm 7/9/2017, Hằng từng cập nhật ảnh đại diện Facebook kèm status bày tỏ tình cảm với Quý: “Yêu em và hãy như lời anh hứa”. 10 ngày sau đó, Hằng lại cập nhật ảnh đại diện đôi và nhắn nhủ Quý rằng: “Thanh xuân của em là nụ cười, là nước mắt của anh”.


Sau khi ra tay giết bạn gái, Qúy được xác định đã đăng status đánh lạc hướng dư luận.

Sau khi ra tay giết bạn gái, Qúy được xác định đã đăng status đánh lạc hướng dư luận.

Điều đáng nói trước khi bị phát hiện là hung thủ, Quý còn lên Facebook bày tỏ sự quan tâm, lo lắng và mong mọi người tìm thấy bạn gái thì gọi điện báo cho y.

Theo người dân nơi cho biết, Quý là con trai út trong gia đình có 3 chị em. Anh ta được nhận xét là thanh niên hiền lành.

Học hết lớp 9, do không thi đỗ vào trường THPT nên Quý ở nhà cùng gia đình lo việc đồng áng. Giữa năm 2016, Quý xin học nghề hàn xì và được nhận vào làm việc tại một cửa hàng với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Do chăm chỉ làm công với tay nghề lên, mới đây, cậu ta được nâng lương 4 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian gần đây, Hằng thấy Qúy ăn chơi lô đề, cờ bạc… nên Hằng đã đòi chia tay Qúy. Vì níu kéo người yêu không được, Quý đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến H. tử vong. Gây án xong, đối tượng vứt xác trên đỉnh núi của Vườn quốc gia Pù Mát rồi trở về nhà.

Khi nhận được hung tin, chị Hà (mẹ của Hằng) vẫn không tin đó là sự thật. “Sao lại độc ác với con tôi như thế?, nó có tội tình gì chứ?... rồi chị lại ngất lên ngất xuống trên giường.

Anh Phạm Đình Minh – bố của Hằng nói trong nước mắt: “3 ngày trước nhận được tin báo con gái mất tích khi đang làm việc ở Lào, tôi vội vã bắt xe về nhà để cùng tìm kiếm con gái nhưng chưa kịp về thì hay tin con gái duy nhất của mình bị sát hại”.

mẹ

Chị Hà không tin vào mắt mình khi biết tin con gái của mình bị giết .

“Trên đường đi xe về nhà, nghe tin dữ của con gái tôi rất đau lòng. Trước giờ nó là đứa con gái ngoan ngoãn, lâu lâu vẫn gọi điện hỏi thăm tôi và còn khoe là con ở nhà học giỏi. Vậy mà…”, anh Minh nói trong nấc nghẹn.

Sự việc đau lòng bất ngờ ập đến, vùng quê yên tĩnh chìm trong một sự “ớn lạnh” mà nhiều người dân vẫn không nghĩ nó có thể xảy ra.

Rất đông bạn bè đã đến tiễn Hằng về nơi an nghỉ.
Rất đông bạn bè đã đến tiễn Hằng về nơi an nghỉ.

Buổi chiều đông ngập tràn nước mắt của người dân, bạn bè, thầy cô... tới tiễn đưa Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng. Không ai có thể ngờ một nữ sinh hiền lành, xinh đẹp lại bị bạn trai “máu lạnh” sát hại dã man đến vậy.

Nguyễn Tú