1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Sợ bị phát hiện có con hoang, nữ sinh viên bóp mũi, bịt miệng con

(Dân trí) - Mang hoang thai và bất ngờ sinh con trong nhà vệ sinh, sợ những người bạn cùng quê nghe tiếng trẻ khóc, người mẹ trẻ đã dùng tay bóp mũi, bịt miệng khiến cháu bé sơ sinh nguy hiểm đến tính mạng do thiếu oxy não.

Ngày 7/3, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ về vụ việc người mẹ trẻ có dấu hiệu giết con mới sinh về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Căn phòng trọ của U.T, nơi xảy ra vụ việc sinh con trong nhà vệ sinh.
Căn phòng trọ của U.T, nơi xảy ra vụ việc sinh con trong nhà vệ sinh.

Trước đó chiều ngày 3/3, bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM tiếp nhận bệnh nhân N.T.U.T (19 tuổi, sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP.HCM, quê tỉnh Ninh Thuận, tạm trú tại nhà trọ ở KP 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) vừa đẻ rơi một cháu trai sơ sinh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, 2 bên cánh mũi có vết trầy xước, rớm máu.

Trước vụ việc trên, Bệnh viện đã báo về Công an phường Hiệp Bình Chánh để làm rõ.

Theo điều tra ban đầu thì trưa ngày 3/3, T. cùng 4 người bạn nữ sống chung tại phòng trọ tiếp một số người bạn đồng hương đến chơi. Đến khoảng 15h cùng ngày, T. vào nhà vệ sinh khá lâu nên các bạn hỏi thì T. bảo đang giặt đồ.

Nghi có chuyện chẳng lành nên người bạn chung phòng tìm cách nhìn vào thì thấy T. ngồi khóc và dùng nước dội dưới sàn đầy máu.

Lúc này, 4 người bạn của T.đã tìm cách tiễn các bạn ra về rồi mở cửa xông vào dìu T. ra, đồng thời phát hiện một túi ni-lông đen cột chặt đang động đậy liền mở ra xem và bàng hoàng khi thấy cháu bé trai sơ sinh. Ngay lập tức, T. và cháu bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, giữa tháng 6/2012, T. có quan hệ với một thanh niên cùng quê tên Sơn (chưa rõ lai lịch) và sau đó cả 2 chia tay. Sau đó, dù thấy mất kinh nhưng T. vẫn nghĩ bình thường. Đầu tháng 12/2012, T. bị tai nạn giao thông gãy xương chậu phải nằm điều trị. Thời gian này, dù thấy bụng to nhưng T. vẫn nghĩ rằng do nằm và ăn một chỗ lâu ngày.

Đến trưa ngày 3/3, trong lúc đang ngồi chơi với các bạn, T. cảm giác đau bụng, đi ngoài nên vào nhà vệ sinh và bất ngờ sinh con.

“Lúc này, tôi vô cùng sợ hãi và con tôi lại khóc nên tôi lo các bạn cùng quê biết sẽ rất xấu hổ. Không kịp suy nghĩ, tôi đã dùng tay bóp mũi, bịt miệng đứa trẻ cho đến khi không còn nghe tiếng khóc rồi bỏ bé vào túi ni lông có sẵn trong nhà vệ sinh. Tôi hoàn toàn không có ý định giết con tôi”, T. nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện T. đã được bệnh viện cho xuất viện về nhà và được mẹ ở quê vào chăm sóc trong tình trạng hậu sinh. Theo các bác sĩ, cháu bé sinh trong tình trạng thiếu tháng, bệnh lý não do thiếu oxy và hiện đang rất nguy hiểm đến tính mạng.

Vũ Lê