1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Sát hại bác dâu để cướp tài sản lấy tiền… đóng hụi

(Dân trí) - Bị các con nợ hối thúc trả tiền, Vũ đột nhập vào nhà bác dâu mình để cướp tài sản. Bị bác dâu phát hiện, truy hô, Vũ đã ra tay sát hại bác mình.

Ngày 22/12, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên toà phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Vũ (SN 1989, ngụ tại Bà Rịa – Vũng Tàu) và tuyên y án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, ngoài việc vay nợ của một số người, hàng tháng Vũ phải đóng tiền hụi cho bà Phúc 1 triệu đồng. Do không có khả năng thanh toán và bị chủ nợ thúc ép nên Vũ nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ. Vũ nghĩ đến bà Phúc là người có tài sản, lại chỉ ở nhà với cháu nội còn nhỏ và Vũ là cháu của bà Phúc nên có thể dễ dàng vào nhà bà mà không bị người khác để ý.

Bị cáo Vũ tại tòa phúc thẩm

Bị cáo Vũ tại tòa phúc thẩm

Khoảng 9h30 ngày 24/3/2014, Vũ nói dối với mẹ và vợ mình là đi trả tiền ngân hàng. Nhưng lúc này, Vũ lấy một con dao Thái Lan dắt vào người rồi đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang chạy xe đến nhà bà Phúc.

Tới nơi, Vũ bước vào trong nhà thì thấy chiếc điện thoại di động của bà Phúc để trên kệ bếp, Vũ lấy cho vào túi quần. Ngay lúc đó, bà Phúc bước từ nhà tắm ra phát hiện có người lạ đột nhập nên hô hoán đồng thời lấy thau nhôm đánh Vũ.

Vũ dùng tay trái đỡ, tay phải rút dao đâm vào ngực của bà Phúc rồi đẩy bà vào nhà tắm. Do phòng tắm trơn nên bà Phúc và Vũ ngã xuống nền. Trong lúc giằng co, Vũ vùng dậy đâm thêm nhiều nhát vào người bà Phúc. Bà Phúc kiệt sức nên buông tay nằm bất động. Vũ liền tháo 3 chiếc nhẫn vàng, 5 vòng simen trên tay của bà Phúc cho vào túi quần.

Trước khi bỏ đi, Vũ vào nhà lục tìm tài sản của nạn nhân nhưng chỉ lấy được 200.000 đồng. Gây án xong, Vũ bán vàng trả nợ và vào bệnh viện khâu vết thương rồi quay về phụ đám tang cho nạn nhân. Ngày 25/3/2014, Vũ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là tàn độc, côn đồ, máu lạnh, xem thường luật pháp. Trước vành móng ngựa, bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết gì mới để xin giảm nhẹ hình phạt cho mình nên HĐXX vẫn giữa nguyên bản án sơ thẩm đối với Vũ.

Quế Sơn