1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Rủ bạn gái vào nhà trọ “tâm sự” rồi giết, cướp tài sản

(Dân trí) - Sau cuộc “tâm sự” tại nhà trọ, cô gái định ra về thì bị Trọng kéo ngã xuống giường. Gã bạn trai bóp cổ nạn nhân cho đến chết...

Ngày 12/7, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người” và tuyên bị cáo Trương Hoài Trọng (21 tuổi, ngụ TP Cà Mau) mức án tử hình về tội “Giết người và cướp tài sản”.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên bị cáo Trần Phương Dung (56 tuổi) và Trần Hoài Yên (22 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau) cùng mức án 9 tháng tù giam về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.


Trương Hoài Trọng (giữa) và các bị cáo Yên, Dung tại phiên tòa.

Trương Hoài Trọng (giữa) và các bị cáo Yên, Dung tại phiên tòa.

Theo hồ sơ từ cơ quan tố tụng, Trương Hoài Trọng và chị Đ. (20 tuổi, làm tiếp viên của một quán nhậu ở TP Cà Mau) từng quen biết và nhiều lần “qua đêm” với nhau.

Sau những lần “gần gũi”, đối tượng thấy Đ. có đeo nhiều nữ trang nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Để thực hiện hành vi của mình, chiều ngày 10/11/2015, Trọng gọi Đ. đến nhà trọ gần quán An Khang để trò chuyện. Vào khoảng 19h, sau cuộc “tâm sự”, Đ. định ra về thì Trọng kéo cô gái ngã xuống giường, dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết, rồi lột lấy nhiều vòng vàng của cô (tổng giá trị trên 18 triệu đồng).

Sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp của, Trọng dựng hiện trường giả bằng cách sửa tư thế nằm của nạn nhân, đắp chăn lên người cô gái rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường.

Ngày hôm sau, trong lúc làm vệ sinh phòng, chủ nhà trọ tá hỏa phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo cơ quan công an. Đến ngày 15/11/2015, Trọng bị cơ quan công an bắt giữ.

Về phía Trần Hoài Yên và Trần Phương Dung, mặc dù nghi ngờ tài sản của Trọng có được là bất chính nhưng 2 đối tượng vẫn mang số nữ trang đó đi bán rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân nên cũng bị quy án.

Tuấn Thanh