1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Thọ:

Phía sau nhát dao oan nghiệt lấy mạng vợ và nhân tình

(Dân trí) - Dù là kẻ gây án với tội ác tày trời khi cùng một lúc đâm chết cả vợ và nhân tình, Phạm Văn Hưng (1978, ở Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ) vẫn được nhiều người thương cảm. Bởi phía sau nhát dao oan nghiệt ấy là cả một tấn bi kịch.

Vốn là một người đàn ông hiền lành, sau khi kết hôn với chị Bùi Thị Nhung (SN 1983), Phạm Văn Hưng (1978), trú tại Ngọc Quan - Đoan Hùng (Phú Thọ) lại càng chăm chỉ làm lụng. Cuộc sống của hai vợ chồng sống đang hạnh phúc thì bất ngờ có sự xuất hiện của Trần Đức T.

Giữa T và chị Nhung nảy sinh mối quan hệ bất chính và đã bị Hưng phát hiện. Không muốn phá vỡ tổ ấm của mình, Hưng đã nhiều lần dùng lời nói, thậm chí là cả vũ lực để khuyên ngăn vợ và tình địch nhưng bất thành. Trong lần bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ cùng tình nhân, Hưng đã cầm dao bám theo vào tận nhà nghỉ rồi đâm chết cả hai người, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ thảm án.
Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ thảm án.

Bác Trần Thế V. (55 tuổi), người dân sống gần nhà với nạn nhân và cũng là một trong những người đầu tiên phát hiện án mạng kể lại, vợ chồng anh Hưng và chị Nhung đã lấy nhau được khoảng 5 năm, có với nhau được 2 đứa con (1 trai và 1 gái). Trong mắt bà con làng xóm, Hưng vốn là một người hết sức hiền lành. Còn chị Nhung làm nghề buôn bán quần áo ngoài chợ nên sáng nào Hưng cũng dậy sớm để chở quần áo cho vợ rồi về đi làm thợ xây.

Vốn cũng là chỗ quen biết nên khoảng 1 năm trở lại đây Hưng có đi làm thợ cả cho Trần Đức T. T là người đứng ra nhận công trình sau đó giao việc lại cho Hưng cùng nhóm thợ xây khác làm. Từ đó, T thường xuyên sang nhà anh Hưng để ăn cơm, cùng nhau “chén chú chén anh” để bàn chuyện công việc. Cùng trong khoảng thời gian này, giữa T và chị Nhung bắt đầu nảy sinh mối quan hệ vụng trộm.

Thoạt đầu Hưng cũng không biết chuyện vì bận công việc thường sớm đi tối về nhưng do người dân trong làng nhìn thấy chị Nhung và T thường xuyên qua lại nên đã đồn đại râm ran và đến tai Hưng. Do còn đang làm ăn với T nên khi nghe thấy vậy, một mặt vì nể nang, một mặt không muốn phá vỡ hạnh phúc, Hưng đã về nhà khuyên bảo vợ đừng có qua lại kẻo người ta lại dị nghị. Mặc dù vậy, chị Nhung vẫn không chấm dứt mối quan hệ với T, hai người thường lén lút hẹn hò. Không thể chịu nổi nỗi nhục bị “cắm sừng”, Hưng đã viết đơn ly dị gửi ra UBND xã Ngọc Quan nhưng nghĩ đến những đứa con tội nghiệp và sự van xin của chị Nhung nên Hưng lại cố chắp vá mối tình đã quá rạn nứt.

Cũng theo bác V. sáng ngày xảy ra vụ việc, buổi sáng bà con trong xóm vẫn thấy Hưng chở quần áo ra chợ cho vợ bán sau đó đi làm thợ xây. Bình thường phải đến tối Hưng mới lại quay về nhà nhưng không biết hôm đó vì lý do gì Hưng lại theo dõi vợ và phát hiện vợ trốn đi hẹn hò với “giai” nên Hưng đã giận quá mất khôn, sát hại dã man cả hai người.

Ông Trần Ngọc Hoàn - Trưởng công an xã Ngọc Quan cho biết: “Khoảng 8h30 sáng ngày 7/11, chúng tôi nhận được tin báo từ quần chúng về vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ nằm trên địa bàn. Khi chạy tới hiện trường đã thấy hai nạn nhân một nam một nữ nằm chết trên vũng máu lênh láng, trên người có rất nhiều vết thương, bên cạnh hai người là con dao sắc nhọn còn dính máu được vứt lại.

Đối tượng Phạm Văn Hưng tại cơ quan công an. (Ảnh: ANTĐ)
Đối tượng Phạm Văn Hưng tại cơ quan công an. (Ảnh: ANTĐ)

Xác định vụ việc có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, phía công an xã Ngọc Quan đã báo cáo lên phía công an huyện Đoan Hùng để cùng phối hợp điều tra xử lý. “Trong lúc chúng tôi đang lấy lời khai từ những người tại nhà nghỉ nơi xảy a án mạng đồng thời từ những người dân xung quanh thì bất ngờ anh Phạm Văn Hưng (34 tuổi) là chồng của nạn nhân Bùi Thị Nhung đi đến trụ sở công an để đầu thú về hành vi giết người mà nạn nhân không ai khác chính là vợ và một người đàn ông vốn là bạn của Hưng.

Cũng theo Trưởng công an xã, tại cơ quan điều tra, Hưng đã thành thật thừa nhận hành vi giết người của mình. Theo đó, Hưng khai nhận rằng đã biết mối quan hệ bất chính của vợ mình và Trần Đức T từ lâu. Hưng đã nhiều lần khuyên bảo thậm chí là dùng vũ lực để đánh vợ, đánh cả T nhưng đôi “nhân tình” vẫn không chịu bỏ thói vụng trộm.

Sự tức giận của Hưng lên tới đỉnh điểm khi vào khoảng 8h sáng ngày 7/11, biết vợ mình sắp ra khỏi nhà để “hẹn hò” với tình nhân. Hưng liền lặng lẽ cầm theo một con dao nhọn tự chế và đi theo sau. Khi phát hiện vợ mình cùng T đi vào nhà nghỉ, Hưng cũng đi theo, đợi 2 người thuê phòng xong, Hưng cũng giả vờ vào thuê phòng.

Khi vào bên trong, Hưng định mở cửa nhưng cửa phòng nhà nghỉ đã khóa, Hưng liền vờ gõ cửa, khi chị Nhung vừa mở cửa ra, Hưng liền xô ngã và dùng dao đâm liên tiếp khiến chị Nhung không kịp phản kháng rồi ngã gục. Thấy vậy, anh T chạy vào can ngăn cũng bị Hưng trong cơn giận đâm nhiều nhát vào ngực. Qua khám nghiệm pháp y, tổng cộng trên thi thể của đôi nam nữ bị giết hại có 12 nhát dao. Sau khi gây án xong Hưng cũng vứt bỏ lại con dao tại hiện trường, ra một quán nước gần đó ngồi uống nước rồi quyết định đi thẳng tới trụ sở công an để đầu thú về hành vi giết người.

Ông Trần Ngọc Hoàn cũng xác nhận tại địa phương Hưng là một người có lối sống tốt, chưa hề gây ra vụ việc lùm xùm nào ngoài việc mâu thuẫn với anh Trần Đức T vì sự việc ngoại tình của vợ.

Anh Thế - Quốc Đô