1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hòa Bình:

Phát hiện ma túy đá trên xe taxi có tiếng người kêu cứu

(Dân trí) - Đang làm nhiệm vụ, CSGT Hòa Bình nghe thấy tiếng người kêu cứu phát ra từ chiếc xe taxi đi trên đường, Tổ công tác liền đuổi theo và phát hiện đối tượng đi trên xe tàng trữ lượng lớn ma túy đá.

Chiều 6/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ ma túy đá trái phép.

Trước đó, sáng 5/3, Tổ công tác của Phòng CSGT Hòa Bình làm nhiệm vụ trên QL6, đoạn qua xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình. Lúc này, có xe taxi mang BKS 30A – 740.12 đang đi từ Sơn La về Hà Nội chạy qua, bất ngờ Tổ công tác nghe có tiếng kêu cứu “bắt cóc, bắt có” từ trong xe phát ra.

Lực lượng CSGT kiểm tra túi của đối tượng Linh đã phát hiện các gói ma túy đá bên trong (ảnh: HQ)
Lực lượng CSGT kiểm tra túi của đối tượng Linh đã phát hiện các gói ma túy đá bên trong (ảnh: HQ)

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã truy đuổi theo và dừng kiểm tra chiếc xe nói trên. Trên xe lúc này có tài xế Đàm Văn Hợp (SN 1983, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) chở theo 3 người khác gồm: Đỗ Đăng Linh (SN 1990, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 1995, trú huyện Tân Lạc, Hòa Bình) và cháu Trần Hà Anh (SN 2014, con chị Ly).

Di lý chiếc xe và những người trên về trụ sở để làm rõ, lực lượng CSGT phát hiện trong túi của Đỗ Đăng Linh có 9 gói chứa tinh thể không màu, tổng trọng lượng khoảng 10g. Qua đấu tranh khai thác, Linh thừa nhận số tinh thể màu trắng kia chính là ma túy đá, đối tượng tàng trữ để sử dụng.

Phát hiện ma túy đá trên xe taxi có tiếng người kêu cứu - 2
Đối tượng Linh cùng lượng ma túy đã bị bắt giữ (ảnh: HQ)
Đối tượng Linh cùng lượng ma túy đã bị bắt giữ (ảnh: HQ)

Đồng thời, Linh cũng cho biết, có quan hệ quen viết với Ly từ trước nên cùng nhau xuống Hà Nội. Trên đường đi 2 người xảy ra mâu thuẫn, Ly đòi xuống xe nhưng không được, nên khi gặp lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã kêu cứu.

Vụ việc trên đang được Công an thành phố Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Tân