1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nước mắt ân hận của 2 người mẹ hậu vụ án cậu hại đời 2 cháu gái

Vụ án từng khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ bởi bị cáo đã làm chuyện đồi bại đối với hai con gái của chị ruột mình mới đây đã được tòa phúc thẩm TANDTC tại TPHCM xét xử, bị cáo là Mã Phi Hùng (SN 1984, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Bị cáo Mã Phi Hùng.
Bị cáo Mã Phi Hùng.

Cậu ruột hóa kẻ tà dâm

Hồ sơ vụ án thể hiện: Hùng có người chị cùng mẹ khác cha là Hoàng Thị Tú Quỳnh (30 tuổi, tạm trú phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăc Lăk). Ngày 30/5/2011, chị Tú đưa hai con gái của mình là cháu Hoàng Hoa (11 tuổi) và cháu Hoàng Hương (7 tuổi) gửi cho mẹ là bà Lê Thị Lệ (đang thuê phòng tại tổ 22, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) trông nuôi giúp để chị lên Tây Nguyên làm ăn. Tuy phòng trọ chật chội và phải đi buôn bán hàng ngày nhưng bà Lệ vẫn đồng ý cưu mang hai cháu, không ai ngờ đây lại là điểm bắt đầu tấn bi kịch của một gia đình.

Khoảng 6h45 ngày 18/6/2011, sau khi phụ bà ngoại bán khoai lang tại chợ Long Thành, cháu Hoa đi về nhà trọ để gọi cậu Hùng dậy đi làm như thường ngày. Lúc này Hùng đang nằm ngủ trên chiếu dưới nền nhà. Thấy cháu đi vào lay dậy, hắn liền nổi dục vọng và nảy sinh ý định hèn hạ. Nghĩ là làm, Hùng nói: “Cháu lại đây với cậu, mai cậu cho tiền đi chơi”. Ngay khi cháu bé lại gần, Hùng đã làm chuyện thất đức, trời không dung, đất không tha rồi dặn nạn nhân “đừng nói cho ai biết nhé”.

Hôm sau - 19/6/2011, chị Quỳnh về nhà mẹ để thăm con, thấy Hoa có nhiều biểu hiện khác lạ nên chị gặng hỏi. Nghe con kể ra mọi chuyện, người mẹ trẻ cảm thấy như tiếng sét đánh ngang tai, tay chân bủn rủn. Hùng là đứa em trai mà chị yêu thương hết mực, lương tâm hắn ở đâu mà nỡ làm cái chuyện độc ác hơn cầm thú ấy?

Nỗi đau nhân đôi

Sau khi suy nghĩ đến héo mòn, mất ăn mất ngủ, chị Quỳnh quyết định vạch trần bộ mặt bỉ ổi của gã em trai. Ngay lập tức, Mã Phi Hùng bị bắt giữ để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Điều khiến chị Quỳnh và gia đình đau khổ đến cùng cực là không chỉ hãm hại bé Hoa, gã mặt người dạ thú này còn khai nhận đã làm chuyện đồi bại nhiều lần với cô con gái nhỏ của chị là bé Hương, dù bé gái này mới 5 tuổi.

Theo lời khai của Hùng, sự việc bắt đầu từ năm 2009 khi Hùng từ Đồng Nai lên Đăk Lăk làm ăn. Thấy người em trai chưa vợ, chân ướt chân ráo mới lên nên chị Quỳnh thương tình cho hắn ở chung phòng trọ của mình. Nhưng không ngờ Hùng không biết ơn mà còn lộ ra bản chất là một tên “yêu râu xanh” kinh tởm loạn luân.

Những lúc chị Quỳnh đi vắng, Hùng dụ bé Hương rằng: “Cậu bế, chút cậu đi mua kẹo” để giở trò đồi bại với nạn nhân. Thậm chí, kẻ dâm ác này đã làm cái việc thất đức đó đến 4 lần với cháu Hương. Cũng tại đây, hắn còn một lần xâm hại cháu Hoa, khi bé gái này mới được 9 tuổi. Kể từ đó, Hùng đã nhiều lần xâm hại hai cháu bé mà không bị ai phát hiện.

Hơn ai hết, chị Quỳnh đau đớn khi hai đứa con của chị chưa đến tuổi trưởng thành. Chị sợ rằng bây giờ các con còn nhỏ, chưa ý thức được, nhưng mai này lớn lên khi hiểu ra nó sẽ mang những tổn thương nặng nề đi đến hết cuộc đời. Cứ nghĩ đến đó, chị lại đau như xé ruột xé gan. Ngồi dự tòa, chị bật khóc nức nở, những giọt nước mắt của người mẹ trẻ đã quá mệt mỏi vì cuộc mưu sinh khó nhọc, nay còn phải gánh chịu thêm thảm cảnh các con mình bị cậu của chúng hãm hại...

Nỗi ân hận của hai người mẹ

Từ khi Hùng bị bắt, không chỉ chị Quỳnh đau mà bà Lệ, bà ngoại của hai đứa trẻ và cũng là mẹ của bị cáo, đau đớn muôn phần. Dù chưa đầy 60 tuổi nhưng tóc bà đã bạc trắng, dáng người gầy gò xiêu vẹo. Bà Lệ không ngờ, gã con trai út lại đem đến cho gia đình cơn ác mộng cuộc đời.

Từ khi sự việc xảy ra, căn nhà trọ của bà Lệ luôn đóng kín, dư luận có người cảm thông nhưng cũng có người đưa những lời chua cay, nghiệt ngã. Bà Lệ vốn là một người phụ nữ “nghèo từ trong trứng”, từ nhỏ đến lớn thiếu thốn trăm bề, khi lấy chồng cũng vẫn mười phương lận đận.

“Lần đò” thứ nhất bà sinh được chị Quỳnh, nhưng khi Quỳnh được gần 2 tuổi thì bà Lệ bị chồng bỏ, phải một mình nuôi con. Sau đó bà gặp ông Mã Văn Hai, một người đàn ông hiền lành, chất phác, họ về ở với nhau và sinh ra Mã Phi Hùng. Là con trai út và cũng là con trai duy nhất, Hùng được cha mẹ cưng chiều hết mức nên sớm hư hỏng, mới học đến lớp 1 đã bỏ ngang. Rồi ông Hai cũng mất khi Hùng chưa đến tuổi trưởng thành, từ đó Hùng phải lăn lộn cùng mẹ kiếm miếng cơm manh áo mà ít được rèn luyện, giáo dục.

Cả cuộc đời bà Lệ đã trải qua biết bao nắng mưa và sự mất mát nhưng chưa bao giờ người đàn bà này phải chịu sự đau đớn và nhục nhã như lần này. Bà có hai người con thì đứa út phải vào tù, đứa lớn thì đau khổ tột cùng và hận em ruột nó đến tận xương tận tủy. Nhìn hai đứa cháu ngây thơ dại khờ mà lòng bà như đang đứt từng khúc ruột. Thương cháu bao nhiêu, bà lại giận đứa con út mặt người dạ thú bấy nhiêu.

Bà cũng oán trách cái nghèo vì cái nghèo đã khiến bà phải vứt vả mưu sinh, không răn dạy được con, cái nghèo đã khiến thằng út của bà. Chị Quỳnh cũng vô cùng ân hận vì mải lo chuyện áo cơm, không có điều kiện chăm sóc để mắt đến các con nên Hùng mới có điều kiện gây tội ác.

Vị chủ tọa phiên tòa nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo Mã Phi Hùng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm về tình dục, nhân phẩm và danh dự của trẻ em mà còn gây tổn thất nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm sinh lý của các cháu. Chỉ vì dục vọng đê hèn mà bị cáo đã hãm hại các cháu ruột của mình. Kết thúc phiên xử phúc thẩm, bị cáo Mã Phi Hùng phải trả giá cho tội ác của mình bằng mức án tăng nặng từ 20 năm tù (án phạt trong phiên tòa sơ thẩm) lên tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo Phương Nam

Pháp luật Việt Nam