1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nữ tiếp viên quán karaoke chết trong phòng trọ

(Dân trí) - Thấy cả ngày mà đôi trai gái thuê trọ không mở cửa phòng, chủ nhà trọ mới xô cửa vào thì phát hiện cả hai nằm ôm nhau, bất động. Kiểm tra thấy cô gái đã chết, người đàn ông cũng thoi thóp với nhiều vết cắt trên tay.

Sự việc xảy ra tại khu nhà trọ ở khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh vào ngày 15/2.

Thông tin ban đầu cho biết cô gái chết trong nhà trọ trên tên N.T.Nhi (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), vốn là một tiếp viên quán karaoke. Còn người đàn ông tên P.C.Cường (ngụ huyện Tân Châu), sống cùng Nhi như vợ chồng hơn 1 năm nay dù Cường nhỏ hơn Nhi đến 4 tuổi.

Cường và Nhi chuyển đến khu nhà trọ ở khu phố 6, phường 4 thuê phòng ở chung hơn 6 tháng nay. Đến ngày 15/2, chủ nhà trọ thấy phòng của Cường và Nhi đóng kín mít suốt ngày, cả hai không ra ngoài như ngày thường nên đến phòng gọi. Thấy không ai trả lời, chủ nhà xô cửa vào thì thấy Cường và Nhi nằm ôm nhau nhưng bất động với vẻ khác thường.

Ngay sau đó, chủ nhà trọ đã gọi điện báo công an địa phương. Khi công an đến kiểm tra thì xác định Nhi đã chết, còn Cường thì thoi thóp và trên tay có nhiều vết cắt. Ngay sau đó, Cường được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Tây Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy ngoài vết thương trên tay, Cường còn ngộ độc thuốc. Hiện Cường vẫn còn đang được cứu chữa tại bệnh viện và cơ quan điều tra chờ nạn nhân tỉnh táo để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 12/2 cũng đã xảy ra một vụ án mạng tại một khu nhà trọ khác ở khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh. Nạn nhân T.T.Th.Nhi bị chính chồng của mình là Nguyễn Tấn Lập giết chết vì Nhi làm nghề tiếp viên, thường đi chơi suốt đêm khiến Lập ghen tuông. Ngày 14/2, Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Lập về tội giết người.

Tuyết Nguyên