TP.HCM:

Nữ sinh viên chết thảm trước nhát dao của chồng sắp cưới

(Dân trí) – Do nghi ngờ vợ sắp cưới của mình có tình cảm với người khác trong quá trình trọ học, Ngô Văn Cường đã chặn đường cắt cổ vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngô Văn Cường (SN 1985, quê ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) là tài xế xe cuốc. Khoảng tháng 6/2011, Cường được gia đình ông Võ Văn Lụa (xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, Trà Vinh) thuê đến nạo vét ao nuôi tôm của gia đình.
 
Ông Lụa có cô con gái tên Võ Thị Kim Hưởng (SN 1990, là sinh viên năm thứ 4 ngành Luật của trường Đại học Trà Vinh). Những ngày làm ở nhà gia chủ, với lời lẽ dí dỏm, lanh lợi, khéo léo, Cường đã “cưa đổ” nữ sinh Kim Hưởng.

Mối quan hệ này đã được hai bên gia đình chấp thuận. Nhưng do Hưởng còn đang năm cuối đại học, nên đầu năm 2012, gia đình 2 bên chỉ tổ chức lễ đính hôn, đợi khi Hưởng ra trường, công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới.

Sau ngày đính hôn, chị Hưởng trở lại trường và ở trong phòng trọ quen thuộc mà Hưởng từng ở từ năm 2009 đến nay với người bạn gái học chung lớp và anh trai bạn gái.
 
Cường tỏ ý khó chịu khi vợ sắp cưới ở chung phòng có sự hiện diện của người thanh niên khác. Hiểu và cũng không muốn chồng tương lai nghi ngờ, ghen tuông nên chị Hưởng chuyển ra ở riêng nơi khác.
 
Được một thời gian, chị Hưởng lại dọn về sống trong căn phòng trọ cũ. Nghi ngờ chị Hưởng cố tình dàn cảnh để qua mặt mình và có tình ý với anh trai của bạn học nên Cường thường có nhiều lời lẽ, hành động ghen tuông. Tình cảm của 2 người từ đó có phần sứt mẻ. Không chịu nổi với kiểu ghen tuông phi lý của Cường, chị Hưởng dọa sẽ chia tay. Tức giận, Cường lên kế hoạch trả thù.
 
Ngày 15/10/2012, Cường vào siêu thị mua một con dao với ý định hù dọa để chị Hưởng đổi ý. Chiều cùng ngày, tại quốc lộ 53 (thuộc xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Trà Vinh) Cường chờ chị Hưởng đi học về rồi đạp xe chạy theo. Cường chặn đường chị Hưởng để nói chuyện phải trái. Giữa 2 người lại tiếp tục cãi nhau.
 
Chị Hưởng thấy Cường cầm dao hù dọa nên hoảng sợ định bỏ chạy thì bị Cường cắt cổ. Do mất máu quá nhiều nên chị Hưởng tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cường bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt giao nộp cho công an xử lý.

Với hành vi man rợ của mình, Ngô Văn Cường bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Trà Vinh tuyên phạt án tù chung thân về tội: “Giết người”. Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 3/5, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của Cường, giữ nguyên mức án chung thân mà tòa án tỉnh Trà Vinh đã tuyên.

Công Quang