1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Nữ sinh vào tù vì “bịp” việc du học Mỹ lấy tiền xài

(Dân trí) - Lợi dụng quen biết, Nguyễn Thị Ngọc Thúy sinh năm 1988, trú tại số 7/11, Nguyễn Sinh Cung, Vĩ Dạ, TP Huế đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của một gia đình có nhu cầu cho con đi du học Mỹ.

TAND TP Huế vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy 4 năm, 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vì đã từng học tại trường Đại học quốc tế CAREM ở Huế nên Thúy biết được quy trình làm thủ tục đi du học nước ngoài. Biết anh Nguyễn Văn Viễn (SN 1964, ở số 4/81 đường Hàn Mạc Tử, phường Vĩ Dạ, TP Huế) có nhu cầu cho con mình là Nguyễn Thị Phương đi du học Mỹ sau khi thi rớt tốt nghiệp 12 nên Thúy đã lợi dụng việc có quen biết với anh Viễn để tiếp cận mục tiêu rồi thực hiện nhiều đợt lừa đảo liên tiếp.

Sau nhiều lần chủ động tự xưng mình đã từng làm trót lọt cho nhiều học sinh đi du học, cùng lời hứa “mọi chi phí làm thủ tục không bị mất, ngược lại nếu không đi được sẽ hoàn lại tiền”, Thúy đã làm cho anh Viễn tin tưởng.
Nữ sinh vào tù vì “bịp” việc du học Mỹ lấy tiền xài - 1
Bị cáo Thuý tại toà

Tiếp tục, Thúy đưa ra yêu cầu ban đầu: gia đình anh Viễn phải lập một tài khoản ngân hàng có đủ 200 triệu đồng thì mới đủ điều kiện xét đi du học. Tin vào lời nói lừa của Thúy, ngày 01/07/09 Thúy cùng Phương đến Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Huế mở tài khoản đứng tên Nguyễn Thị Phương. Vài ngày sau, Thúy bảo Phương để y trực tiếp ký nhận thẻ ATM vì “Phương chưa đủ tuổi làm ATM”. Khi đã có thẻ, Thúy đã đổi mã pin và yêu cầu Phương chuyển số tiền 200 triệu vào tài khoản.

Để tạo ra lòng tin trong gia đình Phương, Thúy hứa, đến ngày 15/12/2009 Phương sẽ lên máy bay qua Mỹ. Trong thời gian này, Thúy đã rút 155 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Tiếp đó, Thúy gọi điện cho Phương báo y chuẩn bị đi Trung Quốc liên hệ với những cá nhân cho việc đi du học nên cần 45 triệu đồng.

Sau khi anh Viễn đưa Thúy số tiền này, vài tuần sau, y gặp trực tiếp anh Viễn vay 22 triệu đồng với lý do là có việc riêng. Gia đình anh Viễn vì quá tin Thúy nên đã tiếp tục đưa tiền.

Để tiếp tục tạo lòng tin, Thúy giả danh một người tên  Ngọc Trâm với chức danh Trưởng phòng tổ chức xuất cảnh du học Mỹ FEATOUR ONE làm giả giấy “thư chấp nhận học” của trường quốc tế ILA Việt Nam (số 403 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TPHCM ) về việc đã có quyết định cho Phương qua Mỹ du học trong cuối năm 2009.

Cuối cùng, Thúy yêu cầu anh Viễn đưa 1.250 USD để mua vé máy bay, anh này cũng không ngần ngại đưa luôn. Nhưng tới ngày đi mà không thấy Thúy đến đưa vé máy bay anh Viễn nghi ngờ điện cho Thúy. Lúc này Thúy bảo phải cần 200 triệu đồng nữa mới đi được và thời gian đi sẽ chuyển sang năm 2010.

Anh Viễn lập tức đi kiểm tra tài khoản ở ngân hàng, lúc này anh mới ngớ người ra là tên chủ tài khoản là con mình nhưng tiền đã biến mất hết. Anh đã trình báo lên công an toàn bộ vụ việc.

Ngày 27/2/2010 cơ quan CSĐT TP Huế đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thúy và tiến hành điều tra. Toàn bộ việc làm sai trái đã được Thúy khai nhận trước cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra làm rõ vụ án, ngày 11/10/2010 TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy 4 năm, 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án là bài học cảnh giác cho mọi người dân, đặc biệt là những người đang có nhu cầu cho con em mình ra nước ngoài ăn học trước những trò lừa đảo, ma mãnh, giả danh hòng trục lợi bất chính của những kẻ lười lao động, thích ăn chơi hưởng thụ, thoái hoá biến chất.

 

Đại Dương - Doãn Công