1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nữ quái đầu độc bé trai 2 tuổi bằng thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Ngày 20/6, Công an Nghệ An ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi) trú ở phường Vinh Tân, thành phố Vinh về tội giết người.

Nữ quái đầu độc bé trai 2 tuổi bằng thuốc trừ sâu
Nữ quái xinh đẹp Nguyễn Thị Hồng lẩn trốn sau 10 năm bị công an bắt giữ vì dùng thuốc trừ sâu đầu đọc bé trai 2 tuổi (Ảnh: H.N.K)

Theo cơ quan công an, cách đây 10 năm, cô ruột của Hồng lấy một người đàn ông đã có con riêng 2 tuổi. Với mục đích trừ họa cho bà cô, Nguyễn Thị Hồng đã dùng thuốc trừ sâu pha vào nước và ép bé trai 2 tuổi uống. Khi cháu bé có biểu hiện lên cơn co giật, người tím ngắt, ông nội của cháu liền đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Dù cháu bé không chết nhưng cô thiếu nữ nết na, xinh đẹp vẫn bị cảnh sát truy tố tội giết người. Khi cảnh sát ập đến để bắt giữ, cô gái 20 tuổi đã cao chạy xa bay, không để lại dấu vết. Công an tỉnh Nghệ An phải ra lệnh truy nã toàn quốc với nữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Suốt 10 năm Hồng lẩn trốn, đã hàng chục lần, các chiến sĩ phòng truy nã tội phạm phải lặn lội khắp núi rừng Tây Bắc, Tây Nguyên để lần theo dấu vết của Hồng nhưng không có kết quả. Đầu tháng 6/2012, các trinh sát truy nã công tác ở Lào phát hiện một phụ nữ tên Hoa, khoảng 30 tuổi có nhiều nét tương đồng như Nguyễn Thị Hồng trong lệnh truy nã đặc biệt số. Hoa là một doanh nhân thành đạt, đang sống cùng chồng con ở tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào.

Giữa tháng 6, một tổ công tác của Phòng cảnh sát truy nã công an Nghệ An được cử sang Lào. Sau khi phối hợp với công an Lào kiểm tra hành chính, các trinh sát phát hiện hộ chiếu của Hoa mang tên Nguyễn Thị Hạnh nhưng Hoa chính là cô gái đã mang tội giết người từ 10 năm trước.

Khi bị cảnh sát vây bắt, Nguyễn Thị Hồng chạy vào khu vực buôn bán ở tỉnh Khăm Muộn. Các bạn hàng của Hồng đã giằng co, chống lại lực lượng vât bắt, bản thân Hồng cũng cho rằng mình kinh doanh nghiêm túc, có giấy tờ tùy thân, có đầy đủ giấy phép nên không có lí do gì để bị bắt. Khi nghe cảnh sát đọc lệnh bắt vì tội giết người từ 10 năm trước, Nguyễn Thị Hồng mới há hốc mồm, ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Sau khi được dẫn giải về Việt Nam, Nguyễn Thị Hồng khai nhận, khi gây ra vụ đầu độc cháu bé 2 tuổi, Hồng đã bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Cũng trong thời gian lẩn trốn ấy, Hồng đã kiếm được tấm hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Hạnh. Có được hộ chiếu, Hồng bỏ trốn sang Nga làm ăn và cưới chồng với tên mới là Hoa.

Sau 4 năm sống ở Nga, gia đình Nguyễn Thị Hồng chuyển qua Lào làm ăn. Và sau 6 năm sống ở Lào, Hồng đã trở thành một doanh nhân thành đạt dưới cái bóng mang họ tên người khác, được nhiều bà con tiểu thương ở nước bạn Lào quý mến.

Tuy nhiên, những hành vi gian manh đó của Hồng đã không lọt được lưới pháp luật và đã bị CA bắt sau hơn 10 năm lẩn trốn, thay tên đổi họ. Công an cũng cho biết, trong quá trình bắt và dẫn giải Hồng từ Lào về Việt Nam, nữ quái này luôn tìm cách tự tử vì sợ đối mặt với bản án tù giết người.

Nguyễn Duy