1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Nữ quái bán chuối chiên cướp của, giết người do nghiện số đề

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Trần Thị Ngọc Ngà tiết lộ đang nghiện đề, nợ nần chồng chất, nên mới ra tay giết người, cướp tài sản.

Chiều 10/8, ông Nguyễn Hữu Trung, 41 tuổi (ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) – chồng của nghi phạm Trần Thị Ngọc Ngà, (38 tuổi, quê phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ; đang thuê nhà trọ ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, khá bất ngờ khi hay tin vợ mình đã ra tay giết chết bà Trần Thị Tám, 60 tuổi (ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để cướp tài sản.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Theo ông Trung, sau khi bà Ngà bị công an bắt giữ thì mới lộ việc bà từng chơi lô đề khiến nợ nần chồng chất. Sáng ngày 10/8, chủ nợ đến tận nhà trọ đòi thu tiền góp nặng lãi.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin lúc 11h ngày 9/8, Ngà tìm đến nhà bà Tám để bán chuối chiên, lúc bà Tám đi vào nhà tắm và làm rơi điện thoại nên nhờ Ngà tìm giúp. Phát hiện trong túi bà Tám có tiền, lợi dụng lúc bà sơ hở, Ngà liền xông vào vật bà Tám xuống nền gạch và nhấn đầu bà vào thau nước cho đến khi nạn nhân tử vong, rồi lục túi cướp toàn bộ số tiền.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Ngà sau 2 giờ gây án. Qua kiểm tra số tiền hung thủ bỏ trong túi áo cũ trong nhà vệ sinh phía sau quán giải khát tổng cộng là 17.923.000 đồng cùng 5 tờ vé số.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang