1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ ôsin nhiễm HIV và phi vụ bắt cóc trẻ em

Thấy cô ô sin gần 30 tuổi tỏ ra có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nên gia chủ cảm thấy hài lòng. Họ không biết rằng nữ ô sin này đang mang trên mình căn bệnh chết người, sau thời gian làm việc còn nảy sinh ý định bắt cóc chính đứa con trai đầu lòng của họ.

Sáng 23/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “ô sin” bắt cóc con chủ nhà đòi tiền chuộc.

Ngay từ sớm, phiên tòa thu hút rất đông người dự khán bởi có lẽ hiện nay những câu chuyện xung quanh “ô sin” được nhiều gia đình đặc biệt quan tâm.

Hai bị cáo bị đưa ra xét xử là Nguyễn Xuân Tâm (53 tuổi, TP.HCM) và Võ Thị Thanh Thúy (30 tuổi, Bạc Liêu) cùng bị truy tố về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Nữ ô sin “lành nghề”

Đứng trước vành móng ngựa, trong chiếc áo sơ mi màu xanh rộng thùng thình, Võ Thị Thanh Thúy lí nhí đáp lại từng lời trong phần trả lời thẩm tra lý lịch. Khi nhắc lại quá khứ nhiều đau thương, gương mặt nữ “ô sin” tội lỗi như dại đi không còn ý thức.

Hơn hai mươi tuổi, Võ Thị Thanh Thúy lấy chồng và có hai con nhỏ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc chưa được bao ngày, Thúy như chết đứng khi nhận tin mình bị lây nhiễm HIV – căn bệnh chết người từ người chồng bấy lâu chung sống.
 
Nữ ôsin nhiễm HIV và phi vụ bắt cóc trẻ em
Võ Thị Thanh Thúy cùng “chồng” trước vành móng ngựa

Điều đau đớn, bất hạnh nhất với cô là đứa con nhỏ vô tội cũng sớm mang trên mình căn bệnh HIV lây từ mẹ. Ít lâu sau, đứa trẻ qua đời. Những cú sốc liên tiếp khiến Thúy gục ngã. Bị cáo gửi đứa con còn lại cho mẹ rồi lên TP.HCM phiêu bạt.

Tại đây, Thúy quen biết và chung sống với Nguyễn Xuân Tâm, người đàn ông lớn tuổi, đã có hai đời vợ. Không có tiền tiêu xài, Thúy bàn bạc với chồng xin đi làm giúp việc gia đình để kiếm tiền.

Ngày 2/8/2011, Thúy xin vào nhà chị Lý Diệu Trân Châu (29 tuổi) làm osin, chăm sóc cho bé Quách Minh Hiển (con của chị Châu).

Từ những lần đầu tiên xuất hiện, do từng chăm sóc hai con nhỏ nên Thúy tỏ ra có kinh nghiệm, khéo léo từ việc chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ đến vệ sinh cho con trẻ khiến cả gia đình chị Châu cảm thấy rất hài lòng.

Lúc xin việc, Thúy cho biết mình từ quê lên, hoàn cảnh rất khó khăn, có con nhỏ nên phải bươn trải để kiếm tiền, chuyện HIV đương nhiên cô “ô sin” này giấu nhẹm. Gia đình chị Châu phần vì hài lòng về sự khéo léo, phần vì cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn nên gật đầu đồng ý nhận Thúy vào làm.

Chỉ hơn nửa tháng sau, tai họa bắt đầu ập xuống gia đình họ.

Phi vụ bắt cóc

Trước tòa, Thúy cúi đầu khai nhận về âm mưu và hành trình thực hiện phi vụ bắt cóc đứa con trai đầu lòng của gia chủ.

Sau khi vào làm cho gia đình chị Châu được nửa tháng, trong những lần nghe chủ nhà trò chuyện, Thúy biết gia đình chị Châu đang chuẩn bị tiền để xây nhà.

Thế là nữ ô sin nảy sinh ý định tày trời: bắt cóc con trai chủ nhà để đòi tiền chuộc.

Thực hiện kế hoạch, Thúy điện thoại cho “chồng hờ” là Nguyễn Xuân Tâm để bàn bạc. Lúc đầu, Tâm không đồng ý nhưng do Thúy thuyết phục và cho rằng căn bệnh chết người của mình đang rất nặng nên cần phải có tiền để chữa trị, Tâm đồng ý.

Ngày 29/8/2011, lấy lý do gia đình có việc Thúy xin vợ chồng chị Châu cho nghỉ 3 ngày để về Bạc Liêu giải quyết nhưng thực chất Thúy đến gặp Tâm để bàn bạc, tìm chỗ gửi cháu Hiển sau khi thực hiện phi vụ bắt cóc.

Địa chỉ mà chúng chọn gửi cháu Hiển để “cai sữa” là nhà chị Trần Thị Thúy trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Sau ba ngày nghỉ việc, Thúy trở lại làm việc cho chủ nhà đúng như đã hẹn.

Nhằm che giấu tung tích, nhân thân nên Thúy viện lý do phải làm thủ tục nhập học cho con nên xin chủ nhà cho mượn lại chứng minh nhân dân, chủ nhà không mảy may nghi ngờ nên đồng ý.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 10/9/2011, sau khi cho con trai bú xong, chị Châu giao con cho Thúy giữ rồi lên lầu dọn dẹp.

Thấy cơ hội thuận lợi, nữ “ô sin” này bế cháu Hiển ra bằng đường cửa sau, rồi gọi điện cho Tâm đến chở đưa tới nhà chị Trần Thị Thúy để gửi ít ngày.

Sau đó, Tâm nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe đọa uy hiếp gia đình chị Châu đòi tiền chuộc, buộc họ muốn chuộc con phải giao 50 lượng vàng SJC.

Nếu báo công an, Thúy sẽ thủ tiêu hoặc tiêm máu nhiễm HIV vào người cháu bé. Đứa con trai vừa 3 tháng tuổi rơi vào tay kẻ ác khiến gia đình chị Châu vô cùng lo lắng. Họ lập tức trình báo cơ quan công an toàn bộ nội dung vụ việc để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Khoảng 17 giờ ngày 11/9/2011, lực lượng công an tiếp cận căn nhà đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, bí mật giải cứu cháu Hiển sau gần 40 giờ mất tích khiến gia đình chị Châu vô cùng hạnh phúc.

Họ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng đưa hai kẻ phạm tội ra ánh sáng.

Không hề hay biết việc cháu Hiển đã được giải cứu, Thúy và Tâm tiếp tục gọi điện đe dọa, tống tiền gia đình chị Châu.

Hai ngày sau, khi Thúy và Tâm đang nhận tiền từ nhà chị Châu ném xuống cầu Phú Thuận (Q.7) thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Võ Thị Thanh Thúy cùng người tình cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang cho gia đình bị hại cũng như quần chúng nhân dân, nhất là những gia đình có người giúp việc hiện nay; do vậy hành vi của các bị cáo phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Thị Thanh Thúy mức án 13 năm tù, Nguyễn Xuân Tâm 11 năm tù cùng về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa khép lại, Thúy cùng 'chồng' lủi thủi lên xe về trại. Không biết nữ “ô sin” mang căn bệnh HIV ấy có còn đủ thời gian để trả giá cho hành vi tội lỗi của mình?

Theo M.Phượng

Vietnamnet