1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nỗi lòng người mẹ theo hàng xóm đi buôn ma túy

(Dân trí) - Chồng đi tù, một mình làm việc quần quật để nuôi bố mẹ già, 2 đứa con và 1 đứa cháu, nên khi được Minh rủ đi mua ma túy bán kiếm lời, May gật đầu đồng ý. May vào tù, nguy cơ thất học của những đứa con đã hiển hiện trước mắt.

Giọt nước mắt hối hận muộn màng của Vi Thị May tại phiên tòa.
Giọt nước mắt hối hận muộn màng của Vi Thị May tại phiên tòa.
 
Đứng trước vành móng ngựa là hai người phụ nữ, một già, một trẻ. Người phụ nữ trẻ khuôn mặt trắng xanh, đôi mắt buồn rượi ầng ậc nước. Từ hồi bị bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Vi Thị May (trú tại Bản Bửa, xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An) chưa được gặp lại bố mẹ và 2 đứa con nhỏ.

Sinh năm 1983, cũng giống như bao nhiêu cô gái ở miền núi cao này, May lấy chồng sớm. Năm 2002, đứa con đầu tiên chào đời. 3 năm sau, vợ chồng May đón đứa con thứ 2. Cuộc sống chỉ dựa vào nương rẫy nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn bởi vợ chồng đồng sức đồng lòng. Nhưng biến cố lớn đã xảy ra khiến cuộc sống của May đi vào ngõ cụt.

Năm 2007, Kha Văn Lay - chồng May dính vào một vụ giết người và phải lĩnh án tù. Từ đây, mọi gánh nặng kinh tế trong nhà đều đổ lên đôi vai của May. Cuộc sống càng khó khăn, chật vật hơn khi May phải nuôi thêm đứa cháu mồ côi. “Bố mẹ chồng già yếu, 2 đứa con ăn học, lại thêm một đứa cháu đang học mẫu giáo nữa nên một mình em phải làm nhiều rẫy hơn trước mới có thể lo cho cả nhà”, May tâm sự.

Cuộc sông thường xuyên thiếu thốn, túng quẫn nhưng May cũng không biết làm gì hơn là quần quật trên những rẫy ngô, rẫy lúa. Bởi vậy, khi Lô Thị Minh (SN 1960, trú cùng bản) rủ đi mua ma túy để bán lại kiếm lời kèm theo lời hứa nếu buôn bán trót lọt sẽ cho một khoản tiền, sau một hồi lưỡng lự, May gật đầu đồng ý.

Người hàng xóm của May là Lô Thị Minh phải nhận mức án 15 năm tù giam.
Người hàng xóm của May là Lô Thị Minh phải nhận mức án 15 năm tù giam.

Lại nói về Lô Thị Minh, chồng bị bệnh nặng, không có tiền mua thuốc nên ngày ngày Minh phải lên rừng kiếm thuốc lá về sắc. Trên đường lên rừng tìm lá thuốc, Minh gặp một người đàn ông tên Bình (không xác định được lai lịch, danh tính). Bình bảo Minh tìm mua hộ heroin và hồng phiến, nếu mua được sẽ trả công vài triệu đồng lấy tiền để chữa bệnh cho chồng.

Sau khi rủ được Vi Thị May, sáng ngày 3/1/2013, cả hai người lên băng rừng tìm đến điểm bán ma túy của người H’Mông. Sẵn có 1 triệu đồng mới mượn được để mua gạo và nộp tiền học cho con, May cầm đi theo. Tới nơi, gặp 3 người H’Mông, những người này đồng ý bán chịu ma túy cho Minh với điều kiện phải đặt cọc 1 triệu đồng kèm theo lời hứa, nếu bán được, sau khi thanh toán sẽ trả công cho Minh và May vài triệu đồng. Sau khi thỏa thuận 1 cây heroin giá 28 triệu đồng, túi hồng phiến giá 14 triệu, 3 người H’Mông giao số ma túy trên cho Minh và May.

Cầm số ma túy trên, Minh và May xuống núi để giao ma túy cho người đàn ông tên Bình. Khi gần đến điểm hẹn, Minh đưa ma túy cho May cầm. Đến điểm hẹn, khi đang giao dịch với khách thì cả 2 bị lực lượng chức năng bắt giữ, riêng người đàn ông tên Bình nhanh chân chạy thoát.

Tại phiên tòa, cả Minh và May đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và “nại” lý do hoàn cảnh khó khăn nên làm liều.

Ngồi đợi Hội đồng xét xử nghị án, Vi Thị May đưa mắt nhìn khắp phòng xét xử. Chỉ có người cha già và chị gái vượt hàng trăm cây số xuống tham dự phiên tòa. Nhìn thấy cha qua khung cửa, May cúi mặt xuống khóc thút thít.

Người hàng xóm của May là Lô Thị Minh phải nhận mức án 15 năm tù giam.
Con rể đi tù vì giết người, con gái vào tù vì ma túy, gánh nặng lại dồn lên đôi vai của ông Vi Văn Đồng.

“Chồng em đi tù, giờ em cũng sắp phải thi hành án, không biết bố mẹ, các con và đứa cháu sống răng đây. Bố mẹ chồng đã già, bố mẹ đẻ cũng không còn trẻ, rồi các con của em phải thất học mất thôi”, May vùi mặt xuống 2 bàn tay khóc nức nở.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, sáng ngày 22/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lô Thị Minh 15 năm tù giam, Vi Thị May 13 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
 
May lặng người trước bản án tòa vừa tuyên. Rồi như sực tỉnh, cô ngước mặt lên, ngoái ra phía cửa: “Cha thay con nuôi các cháu, đừng để các cháu phải thất học”. Phiên tòa kết thúc, ông Vi Văn Đồng - cha của May ngồi bệt xuống bậc thềm tòa án: “Con dại, cái mang, chỉ mong nó cải tạo tốt còn về nuôi dạy các con, phụng dưỡng bố mẹ già”.

Hoàng Lam