TP.HCM:
Nỗi đau đọng lại trong phiên xử vợ trung tá CSGT đầu độc chồng
(Dân trí) - Phiên tòa xét xử vợ trung tá CSGT đầu độc chồng bằng thuốc rầy diễn ra nhanh gọn vì bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng đã để lại nhiều suy nghĩ trong lòng người dự khán.

Khoảng sân nhà thiếu nhi không còn chỗ chứa, nhiều người bám tường rào bên ngoài để theo dõi phiên tòa

Rất đông phóng viên có mặt từ sớm để đưa tin


Người dân cố chen để nhìn tận mặt bị cáo

Bị cáo Dư Kim Liên bình tĩnh trước tòa, gương mặt khá lạnh lùng


Con trai của nạn nhân và bị cáo xin giảm án cho mẹ

Bà nội và 2 cháu trai Trần Xuân Chính, Trần Xuân Kiệt tại tòa

Luật sư đề nghị HĐXX tuyên mức án chung thân cho bị cáo

Mẹ trung tá Chuyên dù con dâu van xin nhưng vẫn yêu cầu tòa xử theo pháp luật


Bị cáo bình tĩnh khi nghe đại diện VKSND đề nghị án tử hình

HĐXX tuyên án

Dư Kim Liên bị kết án tử hình vì đầu độc chồng

Bị cáo bị dẫn ra xe về trại giam


Nỗi đau đọng lại trong người mẹ của trung tá Trần Xuân Chuyên
Công Quang