1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nỗi ám ảnh về đêm bởi "Giang hồ nhí" chuyên đi "trộm tình"

Không những đột nhập vào nhà cướp tài sản, những tên trộm nhí còn biến thành "con quỷ dâm dục" gây ra hàng loạt các vụ hiếp dâm gây hoang mang và phẫn nỗ đối với những người dân ở ấp Đức Trung, xã Bình Ba (huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) thời gian gần đây.

Hung thủ đã bị sa lưới pháp luật nhưng nỗi đau và sự khiếp đảm vẫn còn đeo bám những nạn nhân nơi đây.

Người dân kể lại sự việc gây hoang mang suốt thời gian qua.. ẢNH: T.G
Người dân kể lại sự việc gây hoang mang suốt thời gian qua.. ẢNH: T.G

"Trộm tình"… chuyên nghiệp

Thời gian gần đây, kẻ gian liên tục lợi dụng sự sơ hở của các gia đình làm nghề cạo mủ cao su, vốn phải thức dậy đi làm khi trời còn chưa ráo sương để đột nhập gây án. Những tên "biến thái" đã lẻn vào nhà trộm tài sản và ngang nhiên uy hiếp, đòi giở trò đồi bại với nạn nhân. Nhưng khi bị nạn nhân chống cự tri hô thì những tên trộm nhí đã nhanh chóng cuỗm bất cứ cái gì có thể rồi tẩu thoát trong đêm tối. Những vụ việc liên tiếp xảy ra khiến hình ảnh tên yêu râu xanh táo tợn trở thành nỗi khiếp đảm với biết bao người dân tại xã Bình Ba.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/9/2013, các đối tượng Lê Hoài Công (15 tuổi, tự Út, cùng đồng bọn là Mai Công Bằng (13 tuổi, tự Cu Đen) và Hoàng Đỗ Thanh Tú (15 tuổi, tự Tú Mỡ) cùng ngụ tại ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã đột nhập vào nhà ông N.V.L (45 tuổi) để trộm tài sản. Vốn là hàng xóm, nên Công nắm rõ mọi giờ giấc sinh hoạt của ông L. Đêm đến, khi vợ chồng ông L. đi làm, theo như kế hoạch cả bọn đã bàn bạc với nhau, Bằng và Tú đứng ở ngoài cảnh giới, còn Công nhận nhiệm vụ quan trọng là trực tiếp vào nhà nạn nhân để "khoắng" của cải.

Đột nhập vào nhà, Công đã rất manh động khi phát hiện có em Hoa (16 tuổi - con của ông L.) đang ở nhà một mình, tên cướp liền kề dao vào cổ, cướp được 150.000 đồng. Sau đó, nhận thấy chiến lợi phẩm quá ít, Công còn dọa dẫm, ép nạn nhân mở tủ và "chôm" được thêm 200.000 đồng. Thực hiện xong phi vụ đầu tiên, cả bọn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra rồi cùng nhau ra về.

Sau phi vụ thứ nhất trót lọt, các giang hồ nhí như đã quen tay. Ngày 28/9, sau một thời gian điều nghiên, dò xét địa bàn, khoảng 4h sáng, khi vợ chồng ông L.X.N (45 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) đi cạo mủ cao su. Lê Hoài Công và đàn em đã bẻ khóa lẻn vào nhà ông N. Lục lọi khắp nơi. Công đút túi được một chiếc điện thoại.

Khi vào phòng ngủ, thấy gia chủ nhỏ là em Lê (học lớp 7, 13 tuổi) đang ngủ một mình, Công đã nổi "máu dê", khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Nhưng Lê đã viện cớ xin... đi vệ sinh và được hắn đồng ý, rồi ra ngoài tri hô hàng xóm. Thấy vậy Công cùng với Bằng và Tú đang đứng ở ngoài vội tháo chạy, nhưng tên dâm ô "nhí" không quên nhắn gửi nạn nhân: "Hôm nay tao tha, ngày mai tao quay lại".

Tiếp đó, khoảng 14h ngày 8/10, sau khi đã "đốt" hết tiền vào Internet, lại như đang lên cơn "nghiện" game, cả ba lại cùng nhau đột nhập vào nhà em Luyến (17 tuổi, ngụ cùng ấp) để trộm tài sản. Vẫn dùng lại những chiêu cũ, sau khi khua khoắng được 50.000 đồng của nạn nhân, Công dùng dao kề cổ uy hiếp, bỏ mặc nạn nhân van lơn xin tha. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính cả ba cùng tháo chạy.

Chỉ mấy ngày sau, nhóm đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà chị Huệ (31 tuổi), cùng ngụ xã Bình Ba vào lúc hơn 3h sáng, nhưng không tìm thấy tài sản nào giá trị. Khi thấy chị Huệ đang nằm ngủ một mình, Công nảy ý định muốn "tòm tem" với nữ chủ nhà. Hắn liền dùng dao kề vào cổ để khống chế nạn nhân. Thế nhưng, chị Huệ kháng cự và tri hô nên hắn chưa thể thực hiện được hành vi bỉ ổi.

Cũng vào đêm đó, cả ba " Ninja" đánh liều vào nhà em Nhung (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) cách nhà nạn nhân Huệ chưa đầy 500m. Bằng và Tú vẫn nhận nhiệm vụ cảnh giới để Công lẻn vào nhà trộm tài sản. Trong đêm tối tên cướp nhí dùng tay bịt miệng em Nhung kèm lời dọa dẫm sẽ cắt cổ nếu lên tiếng. Nhung cố gắng kháng cự, bà nội em ngủ phòng bên cạnh nghe tiếng động lạ đã lên tiếng. Công và đồng bọn vội tháo chạy nhưng vẫn "tẩu" được hai chiếc điện thoại của gia chủ.

Nỗi ám ảnh chưa nguôi

Chị Huệ, nạn nhân của vụ việc kể lại, cũng như mọi lần khi chồng đi làm, các con hay vào nằm chung với mẹ, nhưng hôm nay bỗng nhiên chị thấy khác, người này nằm đè lên người, nên hoảng hồn chị định kêu lên thì tên này bịt khẩu trang, ghì dao vào mặt chị hăm dọa. "Tôi nói là: Anh muốn gì? thì người này gằn giọng: Nằm im rồi cởi áo quần ra, tao điên lắm rồi đấy.

Lúc này tôi sợ lắm nhưng cũng bình tĩnh hỏi lại: "Nhưng anh là ai?", thì người này dọa giết, tiếp tục khống chế bắt tôi cởi quần áo. Tôi giả vờ nghe lời luồn tay để cởi áo rồi bất ngờ hất con dao ra, kêu cứu thì hắn ta tung mùng bỏ chạy. Trong khi chống cự lại với tên yêu râu xanh, chị Huệ bị tên này vung dao trúng mặt làm rách một đường nhưng không nặng.

Chị Huệ, nạn nhân vụ việc đang tâm sự với PV. ẢNH: T.G
Chị Huệ, nạn nhân vụ việc đang tâm sự với PV. ẢNH: T.G

Điều khiến chúng tôi không khỏi đau lòng khi về ấp Đức Trung, xã Bình Ba, được tận mắt chứng kiến gia cảnh của em Lê (13 tuổi), một trong những nạn nhân may mắn thoát khỏi tên biến thái. Đắng lòng hơn khi em đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ đều là những công nhân cạo mủ cao su.

Với đồng lương ít ỏi chỉ đủ trang trại cho cuộc sống chi tiêu hằng ngày. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mướn ở ấp Đức Trung (xã Bình Ba), anh L.X.N, bố của Lê cho biết: "Tôi quê gốc Hải Dương vào đây cũng gần 20 năm, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn hiện tại tôi vẫn phải ở nhà thuê. Thường ngày vào 3h30 phút sáng hai vợ chồng tôi đều đi cạo mủ cao su mãi 1h chiều mới về. Hôm đó, lúc đi làm vì thấy cháu Lê còn đang ngủ say, nên vợ chồng tôi không gọi cháu dậy đóng cửa mà khóa của ngoài rồi đi làm. Khi vừa tới chỗ làm được 30 phút, tôi được hàng xóm gọi điện cho biết con mình vừa gặp chuyện không hay". Kể đến đây, anh N., không nén được tiếng thở dài trên khuôn mặt khắc khổ và lam lũ.

Nét mặt vẫn chưa hết hoảng loảng, đôi mắt thất thần, cháu Lê nhớ lại: "Lúc đó cháu đang ngủ, tỉnh dậy thì thấy có người nằm bên. Cháu cứ nghĩ là bố, nhưng khi người đàn ông lên tiếng nói gằn giọng rồi bịt miệng cháu lại: "Cởi hết quần áo ra, nếu la lên là tao giết!". Lúc đó, vì quá sợ hãi cháu chỉ biết nghe theo mà chẳng dám cự cãi". Kể đến đây, cô bé đành ngập ngừng, rồi cúi gằm mặt.

Kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng, do đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên sức khỏe của cháu Lê đã không còn được như trước. Anh N., nghẹn ngào: "Cứ khoảng độ 3-4h sáng là cháu thường hay ngủ mơ gặp ác mộng và la hét. Lúc đó cháu chẳng dám ở nhà mà qua hàng xóm ngủ. Một tuần sau khi đã bớt lo sợ, cháu nó mới trở về nhà".

Trao đổi với PV, bà Nguyệt (65 tuổi, trưởng ấp Đức Trung, xã Bình Ba) cho biết, đa số các hộ dân ở đây đều là những công nhân cạo mủ cao su. Tháng 10 là mùa cạo mủ cho nên mọi người thường dậy từ lúc 3-4 giờ sáng để đi làm. Vì trước đây ở địa phương chưa xảy ra vụ việc nào tương tự nên người dân thường sơ hở không đề phòng cảnh giác để kẻ gian lợi dụng gây án. Trước đây khi chưa bắt được hung thủ, bà con đi làm đều thấp thỏm, nhất là những ai có con gái. Từ ngày giang hồ nhí đã bị tra tay vào còng, người dân đã bớt lo lắng hơn, nhưng không còn giám để nhà cửa sơ hở như trước.

Cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ vụ án

Ngày 25.10, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã điều tra và truy xét được các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp, hiếp trên địa bàn xã Bình Ba. Bước đầu các đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Khôi Nguyên
Gia đình và xã hội