1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhóm “nữ sát thủ” đâm chết nam công nhân

(Dân trí) - Sau cuộc nhậu, nhóm nam công nhân buông lời khiếm nhã khiến 6 cô gái nổi giận đã lao vào hỗn chiến, hậu quả một thanh niên bị đâm chết.

Ngày 18/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TPHCM đã bắt giữ Lê Thị Thanh Tuyền (quê tỉnh Bến Tre); Bùi Thị Ngọc Trang (tự Bi, quê tỉnh Quảng Trị); Võ Trần Trúc Mai (quê tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Ngọc Hân (quê tỉnh Tiền Giang, cả 4 đều mới 20 tuổi) và Đặng Thị Thu (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để xử lý hành vi “giết người”.

Nhóm “nữ sát thủ” đâm chết nam công nhân
Trang "Bi" (bìa trái) và nghi can Tuyền, 2 trong số 6 "sát thủ" bị công an bắt giữ về hành vi giết người.

Đồng thời CQĐT cũng đang khẩn trương truy bắt “nữ quái” có biệt danh Trang “heo”, đồng phạm của các nghi can nói trên hiện đã bỏ trốn.

Theo hồ sơ của CQĐT, khuya ngày 12/9, một người dân đi tập thể dục trên đường số 6, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức phát hiện một thanh niên nằm bất động trên vỉa hè, cơ thể đầy máu với vết thương trên ngực.

Nhóm “nữ sát thủ” đâm chết nam công nhân
Các nghi can đang bị công an bắt giữ. Riêng đối tượng Trang "heo" (hàng dưới từ phải sang) đã bỏ trốn.

Ngay sau đó công địa phương đã có mặt kiểm tra xác định nạn nhân là Hà Văn Nghĩa (22 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, là công nhân đang trọ trên địa bàn phường Bình Chiểu) đã tử vong do vật nhọn đâm thấu ngực. Vụ án mạng đã được các đơn vị nghiệp vụ PC45 phối hợp cùng công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường làm rõ.

Trong lúc CQĐT đã xác định được manh mối, khoanh vùng nghi can thì sáng 16/9, Lê Thị Thanh Tuyền đã đến công an phường Bình Chiểu đầu thú, khai báo toàn bộ quá trình gây án cùng đồng bọn đều là nữ, hiện đang làm công nhân ở KCN Sóng Thần, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tối 12/9, Tuyền cùng người bạn gái tên Th. (không liên quan đến vụ giết người) ngồi nhậu tại quán cháo lòng trên đường Lê Thị Hoa (phường Bình Chiểu). Tại đây Nghĩa và 2 người bạn ngồi bàn kế bên đã làm quen, đề nghị được nhậu chung và Tuyền đã đồng ý.

Tuy nhiên trong lúc nhậu, nhóm của Nghĩa và Tuyền xảy ra mâu thuẫn nên Tuyền “bí mật” nhắn tin cho Trang “Bi” đem dao đến giải quyết.

Sau khi nhận được tin của “bạn gái”, Trang “Bi” lấy con dao xếp thủ trong người và rủ  Mai, Hân, Thu và Trang “heo” đón taxi đến chỗ Tuyền đang nhậu.

Khi đến nơi thì nhóm của Tuyền và 3 thanh niên đã giảng hòa, tiếp tục ngồi nhậu chung và đến hơn 22h cùng ngày thì tàn cuộc, Th. đã mượn nón bảo hiểm của Nghĩa đi xe máy về trước.

Còn lại 6 cô gái đi bộ trên đường số 6 để đón taxi về lại phòng trọ. Lúc này Nghĩa và 2 người bạn buông lời trêu ghẹo và đề nghị tất cả cùng vào khách sạn ngủ. Trước lời khiếm nhã của nhóm thanh niên, các cô gái đã phản ứng thì Nghĩa đòi lại nón bảo hiểm, đồng thời một người trong nhóm Nghĩa đã tát vào mặt Tuyền.

Tuyền và các cô gái đã lao vào hỗn chiến với 3 thanh niên nói trên, trong lúc hỗn loạn, Trang “Bi” đã rút dao đâm vào ngực anh Nghĩa. Ngay sau đó các đối tượng bỏ trốn, 2 người bạn của nạn nhân cũng hoảng sợ tháo chạy. Đến khuya cùng ngày thì nạn nhân được người dân tập thể dục phát hiện nằm chết trên vỉa hè.

Từ lời khai của Tuyền, ngay trong ngày 16/9, lực lượng công an đã bắt giữ Trang “Bi”, Mai, Hân, Thu. Riêng Trang “heo” đã bỏ trốn và công an kêu gọi đối tượng này sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Vũ Lê