1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

ĐBSCL:

Nhiều vụ án giết người, ẩu đả vì rượu trong những ngày Tết

(Dân trí) - Trong 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ở miền Tây đã xảy ra nhiều vụ trọng án đau lòng như chồng giết vợ, anh giết em, bạn bè giết nhau, nguyên nhân chủ yếu là do rượu. Khi tan men rượu, họ sực tỉnh thì tất cả đã muộn màng.

Đối tượng Kim Hoà tại cơ quan điều tra (ảnh: Bình Minh)
Đối tượng Kim Hoà tại cơ quan điều tra (ảnh: Bình Minh)

Theo cơ quan điều tra, chiều 30/1 (mùng 3 Tết), Kim Hòa đến nhà của ông Thạch Hiền, ngụ cùng xóm uống rượu. Đến khoảng 21h cùng ngày, Hoà về nhà và xảy ra mâu thuẫn với vợ là Kim Thị Sa Rên (49 tuổi). Trong lúc cự cãi Hòa đã dùng dao đâm vào ngực bên trái của vợ rồi bỏ đi. Ngay lập tức Bà Sa Rên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cũng trong ngày nsgày 31/1 (mùng 4 tết Đinh Dậu), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã cử cán bộ điều tra giám sát quá trình điều trị đa chấn thương đối với Nguyễn Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đạt được cho là là nghi can đâm 3 bạn nhậu khiến 1 người tử vong và 2 người bị trọng thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút rạng sáng 30/1 (mùng 3 Tết), Đạt cùng anh Huỳnh Xuân Bình (31 tuổi), Lâm Vương và Sơn Nhượng (cùng 20 tuổi), cùng ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng) uống rượu mừng năm mới tại một bãi đất trống thuộc ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng).

Chỉ mới qua vài ly rượu, giữa những “bợm” nhậu này đã có lời qua tiếng lại với nhau dẫn tới mâu thuẫn khiến Đạt bị Nhượng và Vương dùng cây đuổi đánh. Do có mang theo dao theo người, Đạt đã dùng dao đâm trọng thương cả ba bạn nhậu của mình. Bốn người sau đó được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu nhưng Vương đã tử vong do bị đâm thủng gan.

Ngày 31/1,Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cũng cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đắc (60 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ông Đắc được xác định là dùng dao đâm 5 người gồm: Lý Hải Đảo (40 tuổi), Lý Hải Đăng (31 tuổi), Lê Phước Âu (29 tuổi), Trần Văn Hộp (29 tuổi) và Trần Thị Loan (30 tuổi, cùng ngụ ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ) trọng thương vào ngày mùng 2 Tết.

Theo điều tra, chiều 29/1 (mùng 2 Tết), đang đi nhậu thì ông Đắc nhận được tin con trai mình bị nhóm người đánh trọng thương trong lúc đi đá gà. Tức giận, ông Đắc quay về nhà lấy con dao Thái Lan thủ trong người rồi đi tìm nhóm người đánh con trai mình.

Khi đến ấp Bãi Vàng (xã Hưng Mỹ), ông Đắc thấy hai nhóm thanh niên đang ẩu đả, trong đó có con mình nên lao vào dùng dao đâm 5 người nói trên trọng thương. Sau khi gây án, ông Đắc bỏ về nhà và bị công an bắt giữ ngay sau đó. Các nạn nhân, được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày 29/1, Công an tỉnh Hậu Giang có quyết định điều tra vụ án mạng đau lòng anh giết em ruột vào ngày mùng 2 Tết. Theo điều tra, khoảng 17h ngày 29/1, Huỳnh Thanh Vinh (22 tuổi) và Huỳnh Thanh Quy (20 tuổi, cùng ngụ ấp Phương Quới A, Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) đi chơi về đã có “hơi men” và xảy ra cự cãi qua lại đến đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Vinh cầm cây kéo đâm em trai trọng thương. Quy được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Long Mỹ cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Vinh ra công an đầu thú.

Ngày xuân gặp nhau uống chén rượu để tỏ tình thân là phong tục của người Việt Nam, nhưng một chén rượu chào xuân khác với những cuộc nhậu triền miên quá đà, khiến con người bị hơi men điều khiển, để có những cuộc rượu, hậu quả để lại là người bị cướp đi sinh mạng, kẻ phải rơi vào vòng lao lý...

Phạm Tâm