1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người tự xưng "Ban chỉ đạo Quận 7" khai về chiếc thẻ hù dọa bảo vệ siêu thị

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Chiếc thẻ ông Nhân sử dụng được một tổ chức thiện nguyện tại Hà Nội cấp để người hoạt động từ thiện. Thẻ này đã hết hạn sử dụng và do bạn ông Nhân cho.

Ngày 3/9, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an Quận 7 đang điều tra, làm rõ sự việc ông Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ Quận 7) tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" gây náo loạn siêu thị khiến dư luận bức xúc.

Theo Công an TPHCM, ông Nhân không phải thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quận 7, chiếc thẻ mà ông này sử dụng được một tổ chức thiện nguyện tại Hà Nội cấp để hoạt động từ thiện. Thẻ này đã hết hạn sử dụng và do bạn ông Nhân cho.

Được mời lên làm việc, ông Nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Người tự xưng Ban chỉ đạo Quận 7 khai về chiếc thẻ hù dọa bảo vệ siêu thị - 1

Ông Nhân làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 29/8, ông Nhân cầm trên tay một tấm thẻ, tự xưng là "Ban chỉ đạo Quận 7" liên tục quát tháo, xô xát với nhân viên bán hàng, bảo vệ siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza ở phường Tân Phong, Quận 7.

Ông Nhân liên tục đòi kiểm tra giấy tờ của nhân viên bảo vệ và dọa gọi cho Công an Quận 7 xuống giải quyết, nếu không được vào mua hàng.

Bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19, ông Nhân còn tháo khẩu trang đang đeo, thách thức nhân viên siêu thị chụp hình.

TPHCM: Người đàn ông xưng "Ban chỉ đạo Quận 7" gây náo loạn siêu thị

Vào cuộc điều tra, Công an Quận 7 xác định ông Nhân là người trong clip được lan truyền trên mạng xã hội nên tiến hành mời lên để xác minh, làm rõ.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nhân để điều tra hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo điều 339 Bộ luật Hình sự.