1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ bị kẻ lạ mặt hành hung trước cổng trường ở TPHCM

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Trong lúc đợi con vào lớp, người phụ nữ bị nam thanh niên cầm theo hung khí đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt. Camera đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Ngày 6/12, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ người phụ nữ bị hành hung trước cổng một trường học tại phường Thạnh Mỹ Lợi. Nạn nhân là chị N.N.H. (44 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Camera ghi lại cảnh người phụ nữ bị hành hung ở TPHCM.

Khoảng 7h ngày 6/10, chị H. chở con trai tới trường THCS Lương Định Của, đường Lê Hiến Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi. Sau khi dừng xe trước cổng trường đợi con vào lớp, chị H. nổ máy chuẩn bị đi về, bất ngờ bị một nam thanh niên dùng hung khí (chiếc cờ lê bằng kim loại) tấn công.

Người này liên tục đánh vào vùng đầu, mặt của chị H., đến khi nạn nhân choáng váng ngã xuống đất. Hung thủ chưa dừng lại, tiếp tục đánh vào chân, tay, ngực nạn nhân.

Sau khi hành hung chị H., thủ phạm lên xe một người chờ sẵn rồi rời đi.

Vụ việc khiến chị H. bị thương nặng, mũi và miệng liên tục nôn ra máu. Người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa chị H. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Do tình trạng của chị H. quá nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán chị H. bị chấn thương vùng đầu, gãy xương hàm, gãy răng, trật khớp thái dương, gãy tay, đa chấn thương. Nạn nhân tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương và Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình để phẫu thuật, điều trị.

Vụ việc được gia đình nạn nhân trình báo công an ngay sau đó.

Người phụ nữ bị kẻ lạ mặt hành hung trước cổng trường ở TPHCM - 1

Khu vực cổng trường, nơi người phụ nữ bị hành hung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau hai tháng điều trị kể từ ngày bị hành hung, mặt và tay trái của chị H. đang được cố định bằng inox.

"Sau vụ hành hung, cuộc sống tôi bị đảo lộn, gãy xương hàm, gãy tay khiến tôi không thể đi làm, sinh hoạt hằng ngày cũng khó khăn. Suốt thời gian qua tôi chưa dám ra khỏi nhà, hễ nghe tiếng động lớn lại giật mình, hoảng hốt", chị H. nói.

Chị H. cho biết, chị không quen biết với người đánh mình, không hiểu nguyên nhân vì sao bị hành hung.

Qua điều tra, bước đầu công an đã xác định người hành hung chị H. là N.T.A. Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.