1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Người mang súng, dao sang truy sát cả nhà em gái là phó giám đốc nghỉ hưu

(Dân trí) - Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, nghi phạm Bùi Xuân Hồng từng là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng La Hiên (Công ty này có trụ sở tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), hiện nay đã nghỉ hưu.

Người mang súng, dao sang truy sát cả nhà em gái là phó giám đốc nghỉ hưu - 1

Nghi phạm Bùi Xuân Hồng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trưa ngày 15/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Đặng Đức Đang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ án, lấy lời khai nghi phạm Bùi Xuân Hồng (sinh năm 1956, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên). Trước đó, Hồng bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người.

"Hiện chúng tôi vẫn đang lấy lời khai các bên để củng cố hồ sơ, tài liệu điều tra. Bước đầu xác định nghi phạm và gia đình em gái có mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Hồng từng là Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên, nay đã nghỉ hưu", Đại tá Đang nói.

Cũng theo Đại tá Đặng Đức Đang, tại địa phương, nghi phạm được đánh giá là người hiền lành, chưa có tiền án tiền sự gì.

Qua tìm hiểu của PV được biết, từ năm 2016 đến nay, gia đình bà Bùi Thị Hà (em gái Bùi Xuân Hồng) vay của anh trai khoản tiền khoảng 3,5 - 3,6 tỷ đồng. Sau nhiều lần đến đòi nợ gia đình em không thành, ông Hồng ôm hận, bực tức rồi dẫn đến sự việc đau lòng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (sinh năm 1959, ở phường Chùa Hang) để giải quyết mâu thuẫn về việc bà Hà vay tiền của ông Hồng.

Trước khi đi, Hồng mang theo 1 con dao nhọn, 1 khẩu súng quân dụng và 1 chai xăng.

Trong lúc ngồi nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát, Hồng lấy dao từ trong người ra đâm trọng thương 3 người trong gia đình em gái gồm: bà Bùi Thị Hà, ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1954, chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (sinh năm 1981, con rể bà Hà).

Hậu quả khiến cả 3 người phải đi cấp cứu, bà Hà do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Trần Thanh