Người đàn ông tra tấn con riêng của tình nhân một cách dã man

Xuân Duy

(Dân trí) - Được người yêu nhờ dạy dỗ con riêng, Lương Đức Thắng liền ra tay đánh đập, hành hạ cháu bé 4 tuổi một cách dã man.

Dự kiến ngày 30/5, TAND quận Tân Phú (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lương Đức Thắng (39 tuổi) với cáo buộc Hành hạ người khác.

Theo cáo trạng, Lương Đức Thắng là người yêu của chị C.T.N. Người phụ nữ này có con riêng là cháu C.N.H. (4 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án).

Vào tối 26/6/2020, Thắng đến phòng trọ của tình nhân tại quận Tân Phú. Lúc này, chị N. nhờ Thắng dạy bảo con mình. Thay vì giáo dục, Thắng chửi mắng, đánh đập và tra tấn cháu bé một cách dã man.

Thắng nhấc bổng cháu H. lên khỏi mặt đất, ép đầu cháu vào tường rồi thả tay, khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Sau đó, Thắng tiếp tục đánh vào mặt cháu H., khiến đầu cháu đập vào tường.

Bức xúc trước hành động của Thắng, chị N. dùng điện thoại quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 29/6/2020, Công an quận Tân Phú mời Thắng về trụ sở để làm việc. Tại đây, anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Thắng cũng khai nhận rằng, mặc dù không phải là cha ruột của nạn nhân, mỗi tháng anh đều trợ cấp cho mẹ con chị N.

Mẹ của nạn nhân nói không nhận trợ cấp của Thắng và khai rằng không can ngăn lúc Thắng đánh con vì nghĩ tình nhân đánh để dạy dỗ cháu H. Chị N. cũng thừa nhận trong quá trình nuôi dưỡng, chị có đánh con nhưng chỉ nhằm mục đích giáo dục, không có ý định ngược đãi hay hành hạ. Cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở để xử lý người phụ nữ này.