1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người chồng trong vụ “vợ bị xăng thiêu chết” đã tử vong

(Dân trí) - Được phát hiện bị thương nặng khi vụ hỏa hoạn xảy ra, anh Phan Ngọc Trung được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vợ anh Trung là chị Lê Thị Lệ Huyền đã tử vong trong buồng ngủ vào rạng sáng ngày 1/12.

Thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, khoảng 15h chiều 2/12, anh Phạm Ngọc Trung (SN 1978, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) – nghi can trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà riêng vào rạng sáng ngày 1/12 đã tử vong do bị thương quá nặng.

Trước đó, rạng sáng ngày 1/12, người dân phát hiện có cháy xảy ra tại nhà riêng vợ chồng anh Trung. Khi phá được cửa để vào nhà, mọi người phát hiện anh Trung bị thương nặng, đang vật vã đau đớn. Chị Lê Thị Lệ Huyền (SN 1984) – vợ anh Trung đã tử vong trong buồng ngủ của hai vợ chồng. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt, anh Trung được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. May mắn, con gái của vợ chồng chị Huyền ngủ ở phòng khác nên không bị thương.

Một số nhân chứng cho biết, lúc đêm khuya ngày 1/12, họ có nghe thấy tiếng cãi vã xảy ra ở nhà anh Trung. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định chị Huyền bị tử vong do bỏng xăng. Cơ quan công an cũng thu giữ được một phần chiếc can loại 20 lít dùng để đựng xăng.

                               Vĩnh Khang