1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Ngủ nhờ, hiếp dâm con gái chủ nhà

(Dân trí) - Tỉnh rượu, không thấy vợ chồng chủ nhà đâu, Điệp nảy sinh tà ý với cô con gái mới hơn 6 tuổi của gia chủ. Bị vợ chủ nhà phát hiện, tri hô hàng xóm, Điệp chạy trốn vào rừng.

Bị cáo Lô Văn Điệp tại phiên tòa.
Bị cáo Lô Văn Điệp tại phiên tòa.

Sáng ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Lô Văn Điệp (SN 1975, trú tại Châu Phong, Quỳ Châu, Nghệ An).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, tối ngày 23/11/2013, sau khi đi uống rượu, Điệp tới nhà anh Lô Văn Bốn (trú xóm bên cạnh) chơi. Tại đây Điệp tiếp tục uống rượu vợ chồng anh Bốn và ngủ lại nhà. Sáng hôm sau thức dậy, không thấy vợ chồng anh Bốn đâu mà chỉ có cô con gái L.T.L (SN 2006) đang nằm ngủ trên giường nên Điệp nảy sinh ý đồ giao cấu.

Mặc dù cháu bé chống cự quyết liệt nhưng Điệp vẫn quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội tới cùng. Bị bịt miệng nhưng cháu L. vẫn cố gắng ú ớ kêu cứu. Nghe tiếng động lạ trong nhà, chị Vi Thị Hường (mẹ cháu L.) chạy vào xem. Phát hiện Điệp đang nằm đè lên người cháu L để thực hiện hành vi hiếp dâm, chị Hường kéo xuống và hô hoán hàng xóm tới giúp. Hai người hàng xóm chạy vào, Điệp sợ hãi chạy theo cửa sau, trốn vào trong rừng. Một tiếng sau, thèm thuốc lá, Điệp mò ra mua thì bị bắt giữ.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu L.T. L chưa bị xâm hại nhưng hành vi của Điệp đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em. Tại phiên tòa, Điệp khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Điệp từng có một đời vợ và sinh được 2 đứa con. Năm 2002, bị TAND huyện Quỳ Châu tuyên phạt 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, vừa đi thi hành án thì vợ bỏ. Ra tù, Điệp lên Tương Dương sinh sống. Tại đây, gã sống như vợ chồng với một người đàn bà đã qua một đời chồng và có một đứa con riêng. Nhưng cuộc hôn nhân "rổ rá cạp lại" này cũng không duy trì được lâu.

“Nó nghiện ma túy. Mình không có tiền cho nó chích nên nó bỏ. Sau đó thì mình đi tù. May đấy, đợt đó không đi tù thì chắc cũng nghiện ma túy, có khi chết rồi”, Điệp hồn nhiên kể. Năm 2011, Điệp bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Khi được hỏi về vụ án hiếp dâm trẻ em. Gã cười méo mó. “Hối hận lắm nhưng đã lỡ rồi, biết làm răng. Biết như thế là trái ngược với luân thường đạo lý nhưng… Giờ chỉ xin tòa cho cái án nhè nhẹ để về mà sống cho tốt”, gã nói.

HĐXX xét thấy Lô Văn Điệp có nhân thân xấu, hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến quyền được bảo vệ an toàn của trẻ em, gây bất bình cho xã hội… nên cần thiết phải cách li bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài. Sau khi xem xét toàn diện chứng cứ, Tòa tuyên phạt Lô Văn Điệp 13 năm tù giam, đồng thời phải đền bù cho bị hại 5 triệu đồng.

Hoàng Lam