1. Dòng sự kiện:
  2. Nam shipper bị đánh tử vong
  3. Vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

Sóc Trăng:

Ngoại tình với em chồng, vợ cùng tình nhân giết chồng

(Dân trí) - Tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Ngày 17/1, cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra lệnh tạm giam Văn Thị Thủy (SN 1981) và Trần Tuấn Thanh (SN 1985, cùng ngụ huyện Mỹ Tú) về hành vi “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào khoảng 17h ngày 8-1-2013, một người dân ở ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) phát hiện có mùi hôi bốc lên phía dưới cầu kênh 1/5. Thấy lạ, người dân này xuống phía dưới chân cầu tìm xem thì phát hiện dưới kênh có một xác chết nổi lờ đờ trên mặt nước. Thông tin này được báo với Công an huyện Mỹ Tú và công an tỉnh Sóc Trăng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nam giới, cổ bị buộc sợi dây dù xanh, hai chân được cột lại bằng hai chiếc võng; thi thể quấn hai bao tải màu vàng, không có vết trầy xước. Nhận định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Sóc Trăng đã thành lập chuyên án điều tra làm rõ tung tích nạn nhân và truy tìm hung thủ.

Trong khi các điều tra viên đang truy tìm thì ngày 09/1, Văn Thị Thủy đến công an huyện Mỹ Tú trình báo chồng mình là Trần Văn Nhân (38 tuổi) bị mất tích đã mấy ngày qua.

Theo lời Thủy, khoảng 1h sáng 6/1/2013, Nhân cùng Thủy đi mở cống khai nước vào ruộng. Sau đó, Nhân cùng vợ về nhà, để vợ ở nhà, Nhân lấy hai chiếc võng bỏ xuống xuồng và nói với vợ “đi chơi vài ngày”. Nhưng đã ba ngày nay không thấy chồng về, hỏi thăm nhưng không có tin tức.

Ban chuyên án cho Thủy nhận diện xác chết thì Thủy nhận ra đó là thi thể chồng mình. Tối ngày 09/1, Thủy uống thuốc sâu tự tử nhưng được cứu sống. Phát hiện nhiều nghi vấn trong lời khai, ngày 12/1, cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với Thủy và Trần Tuấn Thanh. Cuối cùng, đôi nhân tình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cả hai khai nhận có quan hệ tình cảm với nhau nửa năm trước. Sợ chồng phát hiện, Thủy bảo người tình mua thuốc hộ ngủ. Thấy chồng là Trần Văn Nhân (38 tuổi) kêu đau đầu, Thủy cho anh uống gần 10 viên.

Sáng hôm sau, thấy chồng không chết, người đàn bà bàn với Thanh mua sẵn dây dù chờ cơ hội ra tay sát hại anh Nhân. Tối 5/1, khi anh này ngủ say vì buổi chiều nhậu đám cưới, Thủy liền gọi Thanh đến để giết chồng bằng cách lấy gỗ đập đầu.

Song, vì sợ đập đầu sẽ chảy máu, Thanh dùng dây dù cột thòng lọng rồi cùng Thủy siết cổ nạn nhân cho đến chết. Để phi tang chứng cứ, cả hai lấy đá cho vào bao, cột dính vào xác nạn nhân rồi đẩy xuống sông Bún Tàu.

Điều đáng nói, Trần Tuấn Thanh và là em họ với Trần Văn Nhân. Được biết Thủy và anh Nhân đã có với nhau 2 người con trai. Thời gian gần đây do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa vợ chồng Nhân - Thủy mâu thuẫn gay gắt. Thậm chí, lúc giữa đêm thấy vợ nghe điện thoại của người tình, anh Nhân phát hiện và tát thẳng vào mặt vợ.

Với thành tích phá án này, chiều ngày 17/1, các thành viên trong Ban chuyên án được Ban giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng và UBND huyện Mỹ Tú khen thưởng.

                                                                                                           B.D