1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi vợ quan hệ bất chính, nhờ bạn bè đánh trả thù tình địch

(Dân trí) - Nghi ngờ “ông hàng xóm” quan hệ vụng trộm với vợ mình, Hằng rủ nhóm bạn thân về nhà mình nhậu rồi ngỏ ý nhờ đánh “tình địch” để thỏa cơn ghen.

Ngày 26/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Thanh Hằng (SN 1983) 15 năm tù, Nguyễn Phi Nam (SN 1987) 20 năm tù và Nguyễn Văn Phúc (SN 1985) 20 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, ba bị cáo trên là bạn bè từ quê ngoài miền trung vào TPHCM lập nghiệp. Hàng xóm của Hằng có anh H. Giữa vợ Hằng và anh H. lại có mối quan hệ tình cảm trên mức… láng giềng gần.

Ba bị cáo đánh ông hàng xóm tại tòa sơ thẩm

Ba bị cáo đánh "ông hàng xóm" tại tòa sơ thẩm

Bực chuyện bị “cắm sừng”, Hằng nói với Nam, Phúc tìm cách đánh anh H. để thỏa cơn ghen.

Ngày 5/8/2013, Nam, Phúc đến nhà của Hằng tại ấp 2B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh tổ chức ăn nhậu. Do bận công việc nên Hằng không ngồi uống rượu được với cả nhóm, mà thay vào đó cứ 15 phút Hằng về nhà uống một ly rồi quay lại chỗ làm việc.

Lúc này, Phúc kể lại sự việc vợ Hằng ngoại tình với anh H. và rủ cả nhóm đi đánh H. để trả thù cho Hằng. Đến 18h cùng ngày, Hằng xong việc nên quay lại bàn nhậu. Lai rai đến 21h30 cùng ngày, nhóm của Hằng không uống rượu nữa mà kéo qua nhà anh H. để nói chuyện phải quấy.

Nam đạp cửa bước vào nhà và to tiếng với anh H: “Bạn bè sao mày chơi kỳ quá vậy?”. Nam vừa dứt lời thì cùng Hằng, Phúc dùng chân, gậy đánh liên tiếp vào người của H. đến khi anh này gục tại chỗ mới thôi.
 
Sau khi gây án, nhóm của Hằng bỏ về. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nên may mắn sống sót nhưng bị thương tật với tỉ lệ 97%.

Công Quang