1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm siết cổ phụ nữ trong nhà nghỉ đã tự tử

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ được phát hiện đã tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), cơ quan công an đã phát hiện thi thể người đàn ông tại một nhà nghỉ khác được cho là nghi phạm giết người phụ nữ này.

Chiều ngày 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã phát hiện một thi thể của người đàn ông được cho là nghi phạm trong vụ án giết chị D.T.H. xảy ra tại nhà nghỉ Hà Tuấn, ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, khoảng 14h ngày 6/2, chị D.T.H (SN 1972, ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) đi cùng Đỗ Văn Phước (SN 1975, quê ở tỉnh Nam Định, trú tại tỉnh Lâm Đồng) đến nhà nghỉ Hà Tuấn tại tiểu khu 4, thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) thuê phòng 101 để nghỉ. Khoảng 1 tiếng sau, Phước đi ra nói với lễ tân để yên cho vợ ngủ, không làm phiền. Đến 21h ngày 8/2, nhân viên nhà nghỉ phát hiện phòng 101, có mùi hôi, phá cửa thấy chị H. chết trong tư thế nằm sấp, bên cạnh có sợi dây dù màu xanh, dài 70cm (nhận định chết do ngạt cơ học do bị siết cổ). Đến khoảng 12h ngày 10/2, cơ quan Công an phát hiện Phước chết trong tư thế nằm sấp tại phòng 303, nhà nghỉ Thắng Minh, xã Định Long, huyện Yên Định. Thời gian chết khoảng chiều hoặc tối ngày 9/2, nguyên nhân khả năng do uống thuốc độc.

Nhà nghỉ nơi chị H. bị sát hại
Nhà nghỉ nơi chị H. bị sát hại

Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định, cả 2 vụ việc nêu trên đều không tiến hành khởi tố vụ án vì không còn đối tượng.

Trước đó như Dân trí, vào ngày 8/2, nhân viên nhà nghỉ Hà Tuấn, ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) kiểm tra phòng nghỉ do hai vị khách (1 nam, 1 nữ) thuê từ ngày 7/2 thì tá hỏa phát hiện trong phòng có thi thể vị khách nữ đã tử vong. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là chị D.T.H. (SN 1972, trú tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa).

Theo người dân địa phương, chị H. là một góa phụ, có một cậu con trai. Thời gian qua chị làm ăn trong Nam và mới vừa về địa phương được ít hôm để chuẩn bị làm đám cưới cho cậu con trai của mình. Dự kiến ngày 14/2, gia đình sẽ tổ chức lễ cưới cho con chị H. Không ai ngờ rằng, chuẩn bị đến ngày vui của con thì chị H. bất ngờ bị sát hại.

Trần Lê