1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nghi phạm giết người bị bắt sau 38 năm trốn truy nã

Sơn Nhung

(Dân trí) - Sau vụ án giết người cướp tài sản, Vũ trốn sang địa phương khác, thay tên đổi họ để lẩn trốn và sinh sống. Sau 38 năm trốn truy nã, Vũ bất ngờ bị Công an Tây Ninh phát hiện bắt giữ.

Ngày 16/9, Công an Tây Ninh cho biết, đã phát hiện và bắt giữ một nghi phạm giết người rồi trốn truy nã suốt 38 năm qua.

Trước đó, vào 17h ngày 15/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an phường Long Hương (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Vũ (tên gọi khác là Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1961) tại nhà ở khu phố Hương Điền (phường Long Hương).

Nghi phạm giết người bị bắt sau 38 năm trốn truy nã - 1

Bị can Nguyễn Hoàng Vũ ngỡ ngàng khi bị công an bắt giữ sau 38 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, tối 24/3/1983, Lương Thanh Dũng (sinh năm 1959), Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1957, cùng ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) bàn bạc và chuẩn bị công cụ đột nhập vào nhà cậu của Dũng là ông Trọng (ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) để cướp tài sản.

Trên đường đi, Dũng và Phước rủ thêm Lâm Văn Hải (sinh năm 1959) và Nguyễn Văn Vũ (cả 2 lúc này cùng ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) cùng tham gia.

Khi đến nhà ông Trọng, Dũng đứng ngoài canh chừng, còn Phước, Hải và Vũ đi vào trong nhà khống chế, trói bà Lê Thị Ba (sinh năm 1915, mẹ ông Trọng) và ông Tài (sinh năm 1967, con ông Trọng) sau đó lục tìm tiền, vàng.

Không thấy tiền, vàng nên nhóm người này đã lấy xe đạp, vải… rồi bỏ đi. Lúc này, ông Tài vùng vẫy thoát được nên chạy ra ngoài truy hô. Thấy bị phát hiện, 4 đối tượng bỏ lại tài sản rồi bỏ trốn.

Khi hàng xóm xung quanh nghe tiếng truy hô, chạy đến hỗ trợ thì phát hiện bà Ba đã tử vong.

Ngày 24/3/1983, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với 4 đối tượng trên về tội "Giết người, cướp tài sản".

Năm 1997, Dũng bị công an bắt và phạt tù 12 năm. Năm 2019, Hải bị công an bắt giữ, còn Vũ và Phước vẫn chưa tìm ra. Cho đến ngày 15/9, Vũ đã bị phát hiện và bắt giữ sau 38 năm lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận sau khi gây án đã đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để trốn và sinh sống. Tại đây, Vũ đổi tên thành Nguyễn Văn Bảo, đi làm thuê kiếm sống và lấy vợ, tạo dựng gia đình cho đến ngày bị phát hiện.