1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Nghi phạm giết cô giáo từng đi tù vì “đánh” thuốc ngủ ông nội

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân tại thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) hết sức bàng hoàng và phẫn nộ khi Hà Dã Viễn (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh) đã ra tay sát hại cô giáo của mình (cũng là người yêu của hắn), sau đó treo xác trong rẫy cà phê dựng hiện trường giả.

Thông tin ban đầu được biết, vào chiều ngày 3/10, trong lúc đang bón phân cho cây cà phê, 2 người phụ nữ bàng hoàng khi phát hiện thi thể một phụ nữ treo cổ trong vườn. Người phụ nữ chết trong tư thế ngồi ngửa, cổ bị thắt dây dù và đang trong giai đoạn phân hủy. Vụ việc ngay lập tức được trình báo tới chính quyền địa phương.

Qua xác minh cùng với khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định danh tính của nạn nhân là chị Đặng Thị Yến (24 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Chị Yến là giáo viên đang dạy học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) quận Bình Thạnh.

Từ những manh mối ban đầu, lãnh đạo cơ quan điều tra xác định đây là 1 vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã chỉ đạo khoanh vùng điều tra; đồng thời phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu thông tin về nạn nhân.

Chân dung đối tượng Hà Dã Viễn
Chân dung đối tượng Hà Dã Viễn

Trong quá trình điều tra, chân dung hung thủ dần dần được lộ diện. Qua xác minh, trong thời gian dạy tại Trung tâm GDTX quận Bình Thạnh, chị Yến có quen và yêu chính học trò của mình. Bạn trai và cũng là học trò của chị Yến tên là Hà Dã Viễn.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Viễn chính là nghi can số 1 gây nên cái chết của chị Yến. Đến chiều 4/10, Công an Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh bắt gọn Hà Dã Viễn khi hắn đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp.

Tại cơ quan điều tra, Viễn khai nhận, vì nghiện nặng, lại hết tiền tiêu xài nên đối tượng dụ chị Yến về quyên ở huyện Di Linh chơi để ra tay sát hại cướp tài sản. Sau khi sát hại cô giáo (người yêu của mình), hắn đã treo cổ nạn nhân lên cây cà phê để dựng hiện trường nạn nhân tự tử nhằm qua mặt cơ quan điều tra.

Tiếp đó, đối tượng đã lấy ví, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của chị Yến rồi bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, Viễn đã bán chiếc điện thoại của nạn nhân được hơn 1 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, đối tượng tới nơi 2 người gửi xe lấy xe máy của nạn nhân rồi tới quận Gò Vấp lẩn trốn thì bị công an bắt giữ.

Được biết, Viễn là một thanh niên cá biệt tại địa phương. Trong thời gian học tại địa phương, đối tượng này thường tụ tập bạn bè chíc hút, nhậu nhẹt thâu đêm, suốt sáng.

Để có tiền tiêu xài, y đã dùng đủ mọi cách như lừa gia đình, trộm cắp… Vào năm học lớp 11 (lúc 17 tuổi), để có tiền tiêu xài, Viễn đã ra tay đánh thuốc ngủ ông nội mình để trộm gần 600 kg hạt cà phê đem bán.

Sau đó, Viễn bị kết án 2 năm tù giam về tội “cướp tài sản”. Đến cuối năm 2014, đối tượng được mãn hạn tù. Sau khi ra tù, Viễn đã vào học nghề tại Trung tâm GDTX quận Gò Vấp. Tại đây, đối tượng đã làm quen và nảy sinh tình cảm với cô giáo mình, sau đó gây ra vụ án mạng trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Hà