1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nghi can sát hại chú rể là người địa phương

(Dân trí) - Cơ quan công an đã tiến hành xác định các đối tượng sinh sống cùng quê với chú rể. Nguyên nhân giết hại chú rể sau đêm tân hôn nhiều khả năng là để cướp tài sản.

Liên quan đến vụ giết hại dã man chú rể ngay trên giường cưới sau đêm tân hôn tại huyện Thủy Nguyên khiến dư luận bàng hoàng, cơ quan điều tra đã nhanh chóng khoang vùng được đối tượng gây án.

Một nhóm thanh niên tại địa phương được xác định chính là nghi can trong vụ án mạng này. Từ nguồn tin của gia đình nạn nhân cho biết, có hai đối tượng đã được lấy lời khai các thông tin liên quan đến cái chết của chú rể trẻ.

Cơ quan công an điều tra hiện trường vụ án (ảnh: Lao động)
Cơ quan công an điều tra hiện trường vụ án (ảnh: Lao động)

Phòng PC45, công an thành phố Hải Phòng cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với công an Thủy Nguyên cử các mũi trinh sát truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ sát hại chú rể.

Sau khi vào cuộc xác minh, lực lượng công an nhận thấy trước khi xảy ra vụ án, anh Nguyễn Tất Long (chú rể) có một nhóm bạn đến chơi, một con dao ở bếp đã bị mất. Chú rể bị mất một cái điện thoại. Nghi can số 1 được xác định là P. ở cùng xã với nạn nhân.

Liên quan đến thông tin này, chiều ngày 2/2, gia đình của P cũng xác nhận, cơ quan công an đã đưa N.T.L (em trai của P) về trụ sở công an để điều tra về việc P mang chiếc điện thoại được xác định là của anh Long về nhà. Hiện N.T.L đang bị tạm giữ.

Tại nơi ở của nghi phạm P căn chòi giữa cánh đồng, cách nhà nạn nhân Long khoảng 1km, lực lượng công an cũng đã thu giữ được 1 con dao nghi là của hung thủ đã giấu đi sau khi ra tay với nạn nhân Long.

Nghi phạm sát hại chú rể được xác định là người cùng địa phương
Nghi phạm sát hại chú rể được xác định là người cùng địa phương

Như Dân trí đã thông tin, ngay sau đêm tân hôn, vào lúc 6h sáng ngày 1/2, anh Nguyễn Tất Long (SN 1985) đã bị sát hại trong phòng ngủ với vết cắt sâu ngang cổ.

Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình nạn nhân cung cấp, trong khoảng thời gian này, vợ anh Long là chị Mến dậy dọn dẹp nhà cửa thì thấy tiếng động mạnh trên phòng ngủ.

Khi chạy lên, chị Mến không thể mở được cửa phòng nên chạy sang nhà bác ruột anh Long kêu cứu. Khi mọi người phá cửa vào nhà thì phát hiện anh Long chết trong tư thế bị một vết cắt ở cổ, máu vương vãi khắp nhà. Trên đường ống nước dẫn xuống đất có vương vết máu.

Thu Hằng