1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi án thợ sửa xe đánh chết bảo vệ vì hỏi đường không được

(Dân trí) - Theo xác minh của cơ quan điều tra, sau khi dùng tay, chân đánh, đá người bảo vệ lớn tuổi té xuống đường rồi bỏ đi, nghi phạm Trường Hoàng Hảo vẫn thản nhiên cùng những người bạn đi uống cà phê, về nhà ngủ mà không ngờ rằng hành động của mình đã khiến nạn nhân tử vong.

Hỏi đường không được, thợ sửa xe đánh chết bảo vệ

Ngày 30/11, công an quận 2, TPHCM cho biết vừa bắt giữ Trương Hoàng Hảo (30 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu). Đây là nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Đào Văn Thuỵ (56 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Thạnh), nhân viên bảo vệ, 1 cửa hàng tiện ích góc đường Quốc Hương – Xuân Thuỷ (phường Thảo Điền, quận 2).

Trương Hoàng Hảo, nghi can đánh chết bảo vệ, đang khai nhận hành vi của mình.
Trương Hoàng Hảo, nghi can đánh chết bảo vệ, đang khai nhận hành vi của mình.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận 2, khoảng 21h30 ngày 28/11, Công an quận 2 nhận tin báo từ bệnh viện Điều dưỡng Bưu điện 2 (phường Thảo Điền) báo tin vừa tiếp nhận nạn nhân Đào Văn Thuỵ, bảo vệ cửa hàng tiện ích góc đường Quốc Hương – Xuân Thuỷ bị đánh tử vong trước khi nhập viện.

Ngay sau đó, Đội cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp cùng Công an phường Thảo Điền đến ngay hiện trường ghi lời khai nhân chứng và thu thập dấu vết. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh tại khu vực hiện trường, Công an phát hiện thời điểm xảy ra vụ án, có nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy dừng lại ngay góc đường Quốc Hương – Xuân Thuỷ. Sau vài phút nói chuyện với bảo vệ, bất ngờ 1 thanh niên mặc áo đen xuống xe, lao vào đánh, đá liên tiếp khiến bảo vệ té ngã gục xuống đường. Được những người đi cùng can ngăn, người thanh niên mới lên xe và cả nhóm bỏ đi. Nạn nhân được nhanh chóng chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, ông Thuỵ đã tử vong do bị đánh sặc thức ăn vào đường thở.

Xác định nạn nhân là người hiền lành, hàng ngày sau ca trực, ông Thuỵ đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập, không gây mâu thuẫn với ai nên loại trừ khả năng bị giết do tư thù hay cướp tài sản…, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ đánh nhau do bộc phát và cái chết của ông Thuỵ là vô tình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và từ những thông tin đáng giá từ quần chúng nhân dân, đặc biệt là từ nhận dạng nghi can của lực lượng cảnh sát khu vực phường Thảo Điền qua camera an ninh, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định thanh niên đánh ông Thuỵ là Trương Hoàng Hảo. Nghi can này là nhân viên sửa xe, đang làm việc tại gara trên xa lộ Hà Nội và tạm trú ở địa phương.

Giữa trưa ngày 29/11, khi được mời về trụ sở công an làm việc, Hảo đã thừa nhận việc đánh ông Thuỵ; tuy nhiên Hảo không hay biết hành động của mình dẫn đến việc nạn nhân tử vong và đối tượng hoàn toàn suy sụp khi nghe điều tra viên cho biết tin này.

Góc giao lộ Quốc Hương - Xuân Thuỷ, nơi xảy ra vụ án.
Góc giao lộ Quốc Hương - Xuân Thuỷ, nơi xảy ra vụ án.

Trung tá Nguyễn Minh Sơn, đội trưởng Đội CSHS, Công an quận 2, cho biết, bước đầu Hảo khai nhận, chiều ngày 28/11, Hảo và 4 người bạn tổ chức nhậu tại nhà trọ trên XLHN. Đến 21h cùng ngày, cả nhóm đi tìm quán X.T để uống cà phê nhưng không biết đường. Khi đến góc đường Quốc Hương – Xuân Thuỷ, thấy ông Thuỵ đang bảo vệ trông xe trước cửa hàng tiện ích, Hảo và nhóm bạn dừng lại để hỏi đường. Tuy nhiên do ông Thuỵ lãng tai, bị hỏi nhiều lần, không nghe rõ nên trả lời “không biết, hỏi người khác đi”. Cho rằng mình bị coi thường, Hảo nhảy khỏi xe, dùng tay chân đánh, đá khiến ông Thuỵ té xuống đường. Được những người đi cùng can ngăn, Hảo mới dừng tay và lên xe bỏ đi. Sau đó cả nhóm thản nhiên đến quán uống cà phê, về nhà ngủ và sáng hôm sau đi làm việc bình thường cho đến khi bị công an đưa về làm việc mà không hay biết nạn nhân đã bị mình đánh đến chết.

Đăng Lê