Bình Dương:

Nghi án một vụ mua bán trẻ sơ sinh ngay tại bệnh viện

(Dân trí) - Chỉ vì mang hoang thai nên sau khi sinh nữ công nhân muốn cho con. Trước cơ hội này, một đối tượng đã "môi giới" cặp vợ chồng hiếm muộn rồi ra giá 10 triệu đồng...

Ngày 5/7, công an phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ một phụ nữ tên Ngọc (khoảng 36 tuổi, tạm trú phường Linh Xuân) để làm rõ nghi án môi giới mua bán trẻ em.

Bệnh viện tư nhân đa khoa Hoàn hảo (phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Bệnh viện tư nhân đa khoa Hoàn hảo (phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
 
Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị H. (21 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, công nhân KCX Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) có thai nhưng bạn trai không chịu trách nhiệm và ruồng bỏ. Ngày 3/7, chị H. đến bệnh viện tư nhân đa khoa Hoàn Hảo (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình) và sinh hạ bé gái nặng 2,5kg.
 
Khoa sản, nơi sản phụ H. sinh con và không muốn nuôi bị nghi can Thảo môi giới để nhận 3 triệu.
Khoa sản, nơi sản phụ H. sinh con và không muốn nuôi bị nghi can Thảo môi giới để nhận 3 triệu.
 
Tại khoa hậu sản, H. tâm sự với một người thăm bệnh cùng phòng về hoàn cảnh và ngỏ ý muốn tìm người cho đứa con sơ sinh của mình.
 
Thông tin đến tai Thảo và nghi can này đã "môi giới" với vợ chồng anh Nguyễn Văn Ng. (36 tuổi) và chị Bùi Thị Bích V. (32 tuổi, quê tỉnh Bình Định, tạm trú KP4, phường Linh Xuân) để nhận đứa bé.
Bà H. (dì của vợ chồng chị V.) kể lại vụ việc.
Bà H. (dì của vợ chồng chị V.) kể lại vụ việc.

Bà H. (dì ruột chị V.) kể lại: Do từng sống chung khu trọ biết vợ chồng V. cưới nhau đã 7 năm nhưng vẫn chưa có con nên chiều 3/7, Ngọc đến phòng trọ của bà sống cùng 2 vợ chồng V. nói rằng có nữ công nhân muốn cho con, nếu nhận thì giúp đỡ sản phụ 10 triệu đồng.

Qua thương lượng, Ngọc đồng ý với giá 6 triệu và tối cùng ngày, chở bà H. đến một nhà trọ gần cầu vượt Linh Xuân bảo ngồi chờ. Một lúc sau, Ngọc bồng đứa trẻ sơ sinh đến giao cho bà H. và nhận tiền. Bà H. còn cho thêm Ngọc 1 triệu đồng rồi được người thân chở về giao lại cho vợ chồng V. chăm sóc.

Ngay khi phát hiện mất trẻ sơ sinh, bệnh viện Hoàn Hảo đã báo công an phường An Bình vì nghi đứa bé bị bắt cóc. Bước đầu nữ công nhân cho biết mình cho con và được Thảo đưa 3 triệu để thanh toán viện phí.

Trong khi đó, sáng hôm sau (4/7), vợ chồng chị V. đến UBND phường Linh Xuân làm thủ tục khai sinh cho con 1 ngày tuổi mới xin thì bị công an phường phát hiện vụ việc. Bước đầu công an phường Linh Xuân đã yêu cầu vợ chồng V. giao đứa trẻ lại cho bệnh viện và bàn giao hồ sơ cho công an phường An Bình thụ lý.

Từ lời khai của vợ chồng chị V., công an phường An Bình đã tạm giữ nghi can Thảo để làm rõ nghi án môi giới mua bán trẻ em.

Vũ Lê