TP.HCM:

Nghi án một nữ sinh bị sát hại vì đeo kim cương giả

(Dân trí) - Khi mọi người phá cửa xông vào đã phát hiện D. nằm bất động trước cửa nhà tắm tại tầng 2 của căn nhà. Trên cổ có nhiều vết bầm tím và một số trang sức giả, cùng vài vật dụng đã bị lấy mất.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, làm rõ vụ em H.P.N.D. (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Đức, quận 1) được phát hiện tử vong tại nhà riêng nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 vào lúc 10h30 sáng 4/9.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người thân của em D. từ dưới Củ Chi nhiều lần liên lạc về nhà nhưng không thấy D. nghe điện thoại. Linh cảm có điều gì đó bất thường nên mẹ D. đã nhờ hàng xóm sáng tìm giùm D. Khi mọi người đến nơi thấy cửa nhà hé mở, vào trong tìm khắp tầng 1 vẫn không thấy D. đâu.

Khi đi đến khu vực nhà vệ sinh tầng 2 thì những người có mặt kinh hoàng phát hiện D. nằm bất động dưới nền nhà và đã tắt thở.

Được biết, D. ở với mẹ ruột, em và cha dượng. Thường ngày, mẹ D. bán tạp hóa tại nhà, cha dượng đi bán quán cơm. Sáng 4/9, D. đến trường dự khai giảng, khoảng 10h sáng thì về nhà thay quần áo chuẩn bị xuống nhà bà ngoại dưới huyện Củ Chi để chơi. Thời điểm này chỉ có mình D. ở nhà, khi mọi người đến đã phát hiện D. chết dưới sàn nhà, trên cổ có nhiều vết bầm tím.

Theo người nhà nạn nhân, trước khi chết D. thường đeo một số trang sức giả kim cương. Tuy nhiên, khi được phát hiện thì số trang sức này cùng 1 đầu máy DVD đã “bốc hơi” mất.

Đến 17 chiều 4/9, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản đã hoàn thành. Bước đầu, cơ quan CSĐT nhận định đây có thể là một vụ án giết người cướp tài sản và hung thủ đã nghiên cứu khá kĩ trước khi gây án.

T.P