1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghẹt thở giải cứu 2 cụ già bị gã thanh niên xông vào nhà dùng dao khống chế

(Dân trí) - Trước tình huống nguy hiểm của vợ chồng cụ già, lực lượng Công an đã tìm cách và nhanh chóng khống chế đối tượng đang cầm dao uy hiếp…

Nghẹt thở giải cứu 2 cụ già bị gã thanh niên xông vào nhà dùng dao khống chế

Tối 3/5, sau khi thực hiện nhanh thủ tục ban đầu, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM đã bàn giao đối tượng là nam thanh niên (khoảng 30 tuổi, chưa làm rõ danh tính) cho Công an phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp tục xử lý.

Gã thanh niên cầm dao xông vào nhà khống chế vợ chồng cụ già bị Công an bắt giữ.
Gã thanh niên cầm dao xông vào nhà khống chế vợ chồng cụ già bị Công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, tổ phòng chống tội phạm phường An Bình phát hiện đối tượng nói trên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn về liên quan đến ma tuý nên chặn dừng kiểm tra. Khi xác định đối tượng có dấu hiệu tội phạm ma tuý, tổ công tác liền khoá tay để còng thì người này vùng bỏ chạy về hướng phường Tam Phú, TPHCM, trên cánh tay còn đeo chiếc còng.

Đang trên đường tuần tra, nhận được tin báo của phường An Bình và phát hiện đối tượng tháo chạy trên đường Phú Châu, lực lượng Công an phường Tam Phú nhanh chóng truy đuổi và nổ súng chỉ thiên uy hiếp.

Hàng trăm người dân hẻm 29, đường Tam Châu một phen lo lắng khi đối tượng xông vào nhà khống chế vợ chồng cụ Tú.
Hàng trăm người dân hẻm 29, đường Tam Châu một phen lo lắng khi đối tượng xông vào nhà khống chế vợ chồng cụ Tú.
Cụ Soi (người ngồi đeo kính) một phen kinh hoàng nhưng vẫn bình tĩnh cùng chồng khuyên răng đối tượng.
Cụ Soi (người ngồi đeo kính) một phen kinh hoàng nhưng vẫn bình tĩnh cùng chồng khuyên răng đối tượng.

Gã thanh niên đã bỏ chạy vào đường Tam Châu, lao vào hẻm số 29 rồi móc từ trong người ra con dao lao vào sân nhà vợ chồng cụ Nguyễn Ngọc Tú (83 tuổi) đang ngồi hóng mát phía trước. Quá hoảng sợ, cụ Tú dìu vợ vào trong nhà thì đối tượng xông theo, đóng chặt cửa dùng dao khống chế cụ Đỗ Thị Soi (80 tuổi, vợ cụ Tú).

Lúc này, lực lượng Công an được huy động đến thuyết phục, đồng thời giữ trật tự khi có hàng trăm người hiếu kỳ vây kín theo dõi; các con của 2 vợ chồng cụ Tú nghe tin dữ vội chạy về và ai cũng lo sợ cho tính mạng của cha mẹ mình.

“Trong lúc chốt cửa bên trong, người thanh niên dí dao vào người tôi nhưng nói chuyện rất nhỏ nhẹ, bảo rằng đang chạy trốn vì bị Công an truy bắt. Tôi bình tĩnh khuyên cậu ấy chuyện đâu còn có đó, bỏ dao xuống đừng gây thêm tội lớn”, cụ Đỗ Thị Soi kể lại.

Gã thanh niên bị khống chế đưa ra khỏi nhà vợ chồng cụ Soi trong sự vui mừng của hàng trăm người chứng kiến.
Gã thanh niên bị khống chế đưa ra khỏi nhà vợ chồng cụ Soi trong sự vui mừng của hàng trăm người chứng kiến.

Trước lời khuyên của vợ chồng cụ Soi và sự thuyết phục của Công an, gã thanh niên đã bỏ dao; đồng thời mở cửa ra thì ngay lập tức bị Công an ập vào khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở. Riêng vợ chồng cụ Soi may mắn không bị thương tích cũng như tài sản trong nhà không bị thiệt hại.

Hàng trăm người dân vô cùng vui mừng khi đối tượng đã nhanh chóng được Công an khống chế, giải cứu an toàn cho vợ chồng cụ Tú.

Lê Nhiên