1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Ngáo đá ra tay đoạt mạng cậu ruột bằng nhiều nhát dao

(Dân trí) - Đến nhà cậu ruột chơi nhưng sau đó do lên cơn ngáo đá, đối tượng đã ra tay chém chết cậu ruột của mình rồi còn chạy thẳng vào trụ sở công an phường đề nghị “bắt ma” hộ.

Khu vực xảy ra vụ cháu chém chết cậu ruột trong cơn ngáo đá (ảnh CTV)
Khu vực xảy ra vụ cháu chém chết cậu ruột trong cơn ngáo đá (ảnh CTV)

Thông tin từ cơ quan chức năng TP. Hải Phòng hôm nay (14/3) cho biết, Công an quận, Viện kiểm sát quận Hải An đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án Trịnh Minh Hiếu (SN 189, ở Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An) dùng dao chém chết cậu ruột.

Trước đó vào khoảng 23h ngày 13/3, Trịnh Minh Hiếu (hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu) đến nhà cậu ruột là anh B.V.M. ( SN 1982, ở đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi. Đến khoảng 4h sáng, Hiếu lên cơn phê ma túy (ngáo đá) nên đã dùng dao xông vào chém liên tục vào người anh M. Mặc dù anh M lạy van xin tha mạng nhưng Hiếu vẫn không buông tha. Chỉ đến khi anh M gục ngã xuống nền nhà Hiếu mới chịu dừng tay.

Sau khi ra tay đoạt mạng cậu ruột, Hiếu tay vẫn lăm lăm con dao trên tay và bỏ chạy ra khỏi nhà, vừa chạy, cừa la hét khiến những người dân sinh sống xung quanh bị một phen hoảng loạn. Sau khi chạy bộ được một đoạn đường dài, Hiếu chạy thẳng vào trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) , miệng vẫn la hét nhờ "bắt ma" hộ. Ngay lập tức, Hiếu bị lực lượng công an phường áp sát, không chế và bắt gọn.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

An Nhiên