1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng rồi cướp điện thoại

Công Bính

(Dân trí) - Nam sinh ở Quảng Nam sát hại thầy hiệu trưởng rồi cướp điện thoại. Thời điểm phạm tội giết người và cướp tài sản, bị cáo chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 11/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (16 tuổi) trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình 12 năm tù vì 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng rồi cướp điện thoại - 1

Phiên tòa xét xử nam sinh sát hại hiệu trưởng rồi cướp điện thoại (Ảnh: Đ.C).

Ngoài án tù, bị cáo cùng gia đình cũng buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 200 triệu đồng, hiện đã bồi thường được 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền của nhiều người. Sáng sớm ngày 9/7/2021, Duy (lúc này mới 15 tuổi, học sinh lớp 9) thức dậy lấy xe máy của gia đình và mang theo một túi xách, con dao.

Duy bịt khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm đi xe qua nhiều nơi tìm nhà sơ hở với  ý  định đột nhập trộm cắp tài sản để trả nợ. 

Chiều cùng ngày, Duy đi trên đường bê tông thôn Bàu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình quan sát nhà ông Nguyễn Duy Thống - Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình và không thấy ai ở nhà. Duy dựng xe máy phía ngoài và đột nhập vào trong, định cạy tủ trộm tài sản nhưng không được. 

Lúc này, ông Thống nhìn thấy Duy và yêu cầu Duy ra khỏi nhà. Lập tức, Duy rút dao trong túi quần đâm vào hông trái nạn nhân. Ông Thống khống chế thì bị Duy đâm nhiều nhát.

Duy cướp điện thoại di động của nạn nhân định bỏ chạy. Dù bị nhiều vết thương nhưng ông Thống vẫn giằng co để lấy lại điện thoại, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên ông Thống tử vong. 

Trước khi rời khỏi hiện trường lên xe máy bỏ đi, Duy vứt lại con dao. Trên đường đi về nhà, Duy thấy điện thoại vừa cướp được có cuộc gọi đến. Lo sợ bị phát hiện nên Duy đã vứt tài sản vừa cướp được xuống hồ.

Sáng 10/7/2021, Duy lấy lý do đang bị nhiều người đòi nợ và nhờ bố mình chở lên nhà ông nội ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước ở.

Đến ngày 19/7/2021, Duy bị công an bắt giữ.